Giới thiệu
- Địa chỉ: 50 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Liên
[Thực đơn] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Liên
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Liên
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Liên
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Liên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã qua đây ăn nhiều lần, ngon nhất là bánh mì muối ớt thập cẩm (Trứng, Xúc xích, Ruốc, dưa hành). Bánh mì tẩm vừa ăn ngon, giá cả hợp lý, từ 15k - 40k đã có suất no căng bụng luônn. Nchung 5🌟 cho bánh mì cô Liên❤️
-
Bánh mì giòn, sốt mayonnaise chua chua ngọt ngọt và ruốc khô vừa, có vị ngọt của ruốc. Mình ăn ở đây lần đầu nhưng thấy khá ưng, đặc biệt rất phù hợp với thời tiết se lạnh sắp tới
-
Bánh mỳ ngon, giòn, tẩm ướp rất vừa miệng. Mình đến đây rất nhiều lần và là khách ruột của quán rồi :)) Ngoài bánh mỳ muối ớt bình thường thì còn có bánh mỳ xúc xích, thịt xiên, trứng cút chiên ăn no căng. Sốt cũng không biết pha thế nào mà thơm lắm ý. Điểm trừ duy nhất của hàng này là chỗ ngồi rất ít, chỗ để xe cũng ít, thường muốn ngồi thoải mái thì nên đến vào buổi tối hoặc cuối tuần. Mà các ngày cuối tuần hàng này cũng đông kín chỗ luôn ấy. Mong là sẽ sớm khắc phục được nhược điểm này.
-
Mình là một khách quen của quán và mình chỉ gọi suất thập cẩm (đây là suất đắt nhất, 40k). Lần nào mình order cũng nhận được suất đầy đặn gồm 1 bánh mì, 1 xiên thịt, 1 xúc xích và 8 quả trứng cút chiên. Lần nào cũng không đậy được nắp hộp. Hai bác bán hàng và bạn nữ con gái hai bác nhanh nhẹn, chiều khách lắm, phục vụ nhiệt tình. Mình rất khó tính khi đi ăn hàng nhưng đây là một trong những hàng ăn chưa bao giờ khiến mình thất vọng. Highly recommend ❤️
-
Nhìn biển cứ ngỡ đây là thiên đường các loại bánh mì =)) M đến thì k phải cô Liên bán, bạn này chắc con cháu gì đó:)) M gọi bánh mì muối ớt kèm 1 xiên thịt, bánh đc nướng sẵn, có khách qua thì nướng lại cho giòn và nóng thui. Thịt xiên nướng cũng vậy. Bánh đc đặt trong hộp xốp cho tiện, vị cay nhưng êm, ăn kèm có hành mỡ và ruốc, ăn cũng đc. Ngoài ra còn bánh xúc xích, trứng cút nữa đó!