Giới thiệu
- Địa chỉ: K5 Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe giới thiệu bánh mì bò Ao Sen lâu rồi mà đến đây không biết hàng nào mới chuẩn. Mò mẫm thế nào vào ngõ 4K5. Có 2 hàng bánh mì bò. Mình ăn hàng bên phải vì thấy quán đông hơn. Lại có mấy thầy cô giáo HVAN cũng đang ăn. Bánh mì khá nóng giòn, nhưng không đặc ruột. Thịt bò ngon, mềm nhưng quá nhiều mỡ. Mà mình cảm giác như không phải thịt bò 100% ấy. 2 người mình ăn 3 suất :)) 50k/suất. Khá đắt. Được cái chị chủ cũng nhiệt tình, xin thêm dưa chuột thoải mái
-
Lần nào đi mua giày ở Nguyễn Qúy Đức cũng phải vào đây ăn. Hồi trước toàn ăn quán bên phải đi từ ngoài vào, nên hôm nay thử ăn quán bên trái. Thấy chất lượng cũng như nhau mà không hiểu sao quán bên phải lại đông hơn, sinh viên với giáo viên học viện an ninh toàn sang bên đó. 2 bác bán hàng nhà bên trái rất nhiệt tình, toàn xưng hô "bác" với "con" thôi. Phục vụ cũng nhanh nữa. 2 suất bánh mì thịt bò xào với 2 cốc sữa đậu nành, 1 chai lavie là 110k thì phải :). Không hiểu sao lần trước 2 người bọn mình lại ăn hết 3 suất được =))
-
Thịt mềm, ngon, nhưng cá nhân mình thấy hơi ngọt và nhiều dầu quá. Mình ăn khá khoẻ thì 1 suất như này no lặc lè luôn. Nam ăn thì gọi thêm 1 bánh mì là ok. Giá hơi cao chút, nên thỉnh thoảng ăn thôi chứ có thích cũng ko ăn thường xuyên được. Lần gần nhất mình đi ăn gọi 2 suất và thêm 1 bánh mì, ko gọi nước mà tính tiền là 110k. 😱
-
Lần nào đến đây ăn cũng no không đứng dậy được. Một suất nhìn đầy bự thịt, nếu đói có thể cảm thấy ít nhưng ăn mới biết là ngấy và không hề ít tí nào. Thực ra no là vì mỡ và ngấy chứ không cũng không đọng lại cảm giác ngon muốn chết :") Mình nghĩ dù sao đây cũng là một địa chỉ thích hợp để đổi món hay không nghĩ ra gì để ăn ở xung quanh khu vực này.
-
Giá 50k đắt nhất khu này. Bánh mỳ thêm 5k/c Trà đá 5k/cốc Nói chung là cái j giá cũng cao. Chất lượng ổn. Trừ khoản giá thì mọi thứ ok. Gọi là bánh mỳ bò xào, ko phải bò băm.