Giới thiệu
- Địa chỉ: 103 C8 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 18:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 18:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khoai Viên Chiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khoai Viên Chiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khoai Viên Chiên
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Khoai Viên Chiên
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Khoai Viên Chiên
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍 103 C8 Quỳnh Mai (Kim Ngưu -> Quỳnh Mai -> nhìn bên trái) 🕑 14-18h 💵 5k/10c 🤔 Mình qua vừa lúc dọn hàng nên ngồi chờ hơi lâu. Nhưng nhờ thế lại được ngồi nhìn mọi người làm hết từ đầu đến cuối. Có 2 loại bột ngoài, 1 loại là từ bột nếp thường, 1 loại là khoai môn và khoai lang trộn vào, nhân chung là đỗ xanh. Màu hoàn toàn tự nhiên không chút phẩm nào. Vo từng viên bé tầm đốt ngón tay và cho vào chảo ngập dầu rán. Trời lạnh ngồi bên bếp, thêm mùi bánh thơm phức mà thèm. - Cô bán ở đây cũng được tầm 6,7 năm rồi, khách rất là đông và khách quen nhiều. Có thể đặt trước hoặc ngồi đợi nha, hơi lâu chút. Nhiều khi khách đông 3,4 người làm không kịp. Cả nhà cô đều ngồi làm luôn. Cô thì là "bếp chính", con gái và mẹ cô thì ngồi ngoài nặn bột. Bánh được đảo đều tay, chín vàng ngoài thì vớt ra cho khách luôn. Bánh vỏ giòn và thơm, nhân ngọt vừa. Loại tím thì ngọt hơn còn vàng thì ngậy. Ăn vèo vèo 10c vẫn ngon vẫn chưa thấy đã. - Tiếc mỗi cái là hơi xa không chắc chiều nào cũng qua đây ăn chục cái. Ngon và rẻ 👍🏻
-
Chs khu Quỳnh Mai nhà tui cũng có món ngon ntn mà giờ mới biết chứ 😐😐😐 Bánh rán, khoai môn với bột dẻo, thơm được chiên giòn rụm, chút nhân đỗ cho thêm phần đậm đà, ngậy bùi. Quán bé xíu bán tầm 3,4 tiếng buổi chiều là hết vèo à. Nói đến giá chắc các bác giật mình đó vì có 500 đồng/chiếc. Ai đến đây mua ít thì cũng phải 5K mà nhiều thì lên đến 20K cho cả làng cả họ cũng ăn cho xôm 😆😆😆
-
Thời tiết này chẳng mún động tay động chân gì cả, thôi thì làm vài cái pánh rán ăn vặt cho zui mồm đuê :)) Bánh rán mini rẻ hều, 500 đồng/c, bánh thơm lắm, có 3 vị: đậu xanh, khoai môn và gấc. Hôm mua cũng chờ lâu phết vì có người mua đâu 60k mà hết cả 2 chảo ý huhu . 🏠: Bánh khoai viên chiên - 103 C8 Quỳnh Mai . ⏱: bán từ khoảng 2h chiều đến 6h tối
-
Biết quán này cũng lâu rồi n mà nhà mình với Quỳnh Mai rõ xa nên chả bh nghĩ sẽ lên tận đây ăn :( ai ngờ cơ duyên đi mua kính mà đã vòng qua đây hốt hoảng nghĩ ra chỗ này có bánh này nên 2 đứa quyết định vào ăn 10k! Nhìn thì bé n mà 10k ăn đã ghê gớm! 2 đứa ăn 10k vs chạy sang đường mua chai nước mà no luôn :))) trong khi 2 con đều béo như lợn lại háu ăn! Ns chung là thoả mãn lòng mề :))
-
Vừa mua hồi chiều luôn, nhưng quên không chụp, lên đây review tí :v Thấy mấy bạn dưới bảo trông nhỏ mà ăn mau no, ếu phải đâu, t mua 20k là 40 cái, 4 đứa xử trong 3 phút =)) ăn lai rai xíu hết ý. Bánh có một số cái giòn, một số không. Hơi dầu một xíu, nhưng vị ngon lắm, lần sau t quyết mua nhiều gấp 4 lần =)) Quán khá đông khách, t cứ nghĩ ăn vặt như này chỉ học sinh sinh viên mua thôi, ai dè toàn các cô chú trung niên đứng chờ =)) thế là đủ biết nó được lòng người như thế nào.