Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 13:00 - 21:30
- Giá: 8.000 ₫ - 8.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 21:30
- Giá: 8.000 ₫ - 8.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khoai & Bánh Chuối - Hàng Điếu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khoai & Bánh Chuối - Hàng Điếu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Khoai & Bánh Chuối - Hàng Điếu
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Khoai & Bánh Chuối - Hàng Điếu
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Khoai & Bánh Chuối - Hàng Điếu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh Khoai & Bánh Chuối có tuổi đời đến 25 năm. Hàng bánh khoai, bánh chuối ở góc ngã tư giao Hàng Điếu và Bát Đàn, có một ít ghế nhựa để ngồi ăn tại chỗ và hầu như là mua mang đi. Bánh chuối được ép hẳn 1 quả chuối, nhúng vào bột, chỉ một lớp bột mỏng khi lấy ta thì vàng ruộm, vỏ giòn tan, thơm nồng và có vị chua chua ngọt ngọt của chuối. Bánh khoai thơm, vỏ được phủ cả vừng, khoai bên trong rất bở, bùi. Đồng giá 8k/bánh Quán đông nên bình tĩnh xếp hàng, chờ đợi rồi sẽ đến lượt.
-
Bữa trước mình có qua đây mua một ít bánh khoai và bánh chuối, anh chị chủ nói là bánh khoai chưa có ngay đâu, phải chờ lâu đấy. Mình nói là ok, vậy để e chờ vì ng nhà e thích ăn bánh khoai. Mình ngồi chờ khoảng 15’ sau đó có 1 vị khách tới ăn ngồi gần mình, mình và cô ý chào và nói mấy câu xã giao kiểu:” bánh chuối nhiều ng ăn hơn nên ngta ưu tiên làm bánh chuối, bánh khoai có vẻ ít ng ăn”. Nói có mỗi vậy thôi, ông chủ ông ý nghe đc, ông ý lằm bằm, nói kiểu khó chịu” tao cho m ăn thì m mới đc ăn đấy, tao thích thì t làm, blah...blah...”. Thực sự mình choáng, mặc dù ng Hà Nội nhưng thái độ bán hàng thế là ko đc rồi, trong khi mình chưa hề nói hay xúc phạm gì đến ngta. Thất vọng, chắc say goodbye, never comeback