Giới thiệu
- Địa chỉ: B16 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Nóng - Kim Liên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Nóng - Kim Liên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Nóng - Kim Liên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Nóng - Kim Liên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Nóng - Kim Liên
Vị trí
Đánh giá
-
-
7 rưỡi tối còn ở ngoài đường với bà dì, cái dạ dày nó biểu tình quá to mà đầu tháng không dám ăn ốc, do đói cũng sợ ăn ốc xót ruột. Thấy ngay quán bánh giò nóng nên ghé vào ăn. Quán nhỏ nằm ở đường Kim Liên, trong quán chỉ kê được 3 cái bàn nhựa, còn lại là kê bàn vỉa hè. Nghe bà dì giới thiệu quán bánh giò này đông khách lắm, buổi trưa người ta mua về rất nhiều, lúc nào cũng đông. Mình thấy quán trông hơi lụp xụp, không sạch sẽ lắm. Dưa chuột muối ngọt ngọt, cay cay, ngon. Bánh giò kèm 1 cái giò được cắt miếng. Nói thật ăn xong 1 cái mình ngấy luôn vì có hơi nhiều mỡ. Ăn cũng được không tới mức gọi là nổi tiếng như bà dì giới thiệu. Nhân viên thì không nhiệt tình, gọi tính tiền đến 2 câu mới trả lời, cứ đứng bấm bấm điện thoại. Tổng thiệt hại 2 bánh kèm giò là 65.000
-
Món này tốt nhất là nên ăn trời lạnh,chứ hôm qua mình đi ăn trời nóng không vào chút nào,quán bé thôi, hết chả nên ăn bánh với giò,bánh khá ngấy mình ăn bỏ lại một nửa,có cái sốt cay cay ngọt ngọt ăn cùng khá ngon, dưa chuột thì trộn chưa kỹ,đường còn nguyên chưa ngấm,ăn ngọt quá. Hai bánh,hai sữa hết 85k, chắc hôm nào lạnh đi ăn lại. Quán có mấy cô phục vụ mà cứ chậm chậm sao ấy,lúc mình ăn vắng khách các cô còn lập sới chơi luôn =))))))))))
-
Quán bánh giò nhỏ nhỏ xinh xinh, bé bé nằm ở góc đường. Chỗ này trước còn đi học ở đây hay ăn lắm. Giờ vẫn bé bé nhưng đồ đạc bàn ghế đã sạch sẽ và cải thiện hơn nhiều trước đây rồi. Bàn ghế kê được khoảng 3-4 bàn, lúc nào đông quá thì mình mua về. Quán đông nhất vào khoảng tầm trưa với đầu giờ chiều lúc học sinh về. Bánh giò ở đây to, nóng hổi, rất ngon. Ăn kèm là dưa chuột muối và sữa đậu nành. Giò ăn kèm gọi thêm tùy ý. Mình gọi 2 bánh giò + 2 sữa với gọi thêm mấy lượt giò hết gần 100k. Giá như vậy cũng hơi chát so với quán vỉa hè
-
Thấy quán đông nên mới vào ăn thử mà lại càng không hiểu vì sao quán đông khách Thái độ bán hàng thì khó chịu kiểu hỏi đi hỏi lại rồi hằn học khách ra mặt luôn ý Quán thì nhỏ tí thường là phải ngồi ra vỉa hè Bánh giò thì vừa cứng kiểu cho nhiều hàn the hay sao ý còn nhạt nhẽo ít thịt và không ngon Nem chua thì cũng là kiểu cái nem chua mua ở hàng đông lạnh toàn bì và bé tí chẳng có gì đặc sắc cả Ở ngay khu ăn uống toàn sinh viên hay do giá không quá cao nên đông khách nhỉ :-?
-
Mình thì chả thích bánh giò đâu nhưng any lại thích nên cũng hay đi ăn món này, và bánh giò ở đây là chán nhất trong số những quán mình đã đi, nó còn đắt hơn các chỗ khác nữa chứ. Mang tiếng là bánh giò nóng nhưng lúc mình ăn thì không nóng mấy, nó chỉ gọi là hơi âm ấm chút thôi. Chả, nem hay mấy thứ ăn cũng ý chả ngon. Bột bánh thì nhẽo nhoét, không có độ chắc như những chỗ khác mình ăn. Thái độ thì oimeoi như bố đời ấy >…< À các bạn lưu ý là dưa góp ăn kèm tính tiền riêng nhé, họ cứ mang ra thôi, cũng chẳng nói gì, mình ăn thì họ tính tiền.