Giới thiệu
- Địa chỉ: 33 Đông Các, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Đông Các - Đống Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Đông Các - Đống Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Đông Các - Đống Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Đông Các - Đống Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Giò Đông Các - Đống Đa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Là một người nghiện bánh giò nên mình đã ăn thử ở rất nhiều quán. Phải công nhận bánh ở đây ngon, vỏ bánh mềm, nhân nhiều thịt và rất thơm. Đồ ăn kèm bánh đa dạng để mình lựa chọn như chả cốm, thịt nướng, bò khô, xúc xích,... vân vân và mây mây. Bánh mang về được bóc sẵn đựng trong hộp xốp nhưng vẫn lót lá nên nhìn rất sạch sẽ, cũng tiện cho khách ăn nữa, không phải bóc dính tay mà chỉ cần mở hộp ra là "chén" thôi 😋😋😋 Nếu như chưa có sự lựa chọn nào cho bữa xế thì đây chính là một phương án hợp lý, giải quyết được cơn đói tạm thời trong khi chờ bữa tối 😂😂😂 Nhất định sẽ quay lại quán.
-
Chỗ nào có bánh giờ ngon là mình phải mò đến ngay, phải công nhận bánh giò ở đây đúng như lời đồn Quán nằm vỉa hè, có ghế để kê đồ ăn lên thôi, chiều đến thì rất đông Chất lượng : bánh giò mềm, nhân siêu nhiều thịt, topping ăn kèm đa dạng như xúc xích, thịt xiên nướng, chả cốm. Thịt xiên nướng ướp rất đậm vị, ngon :)) ngoài ra còn có dưa chuột ăn kem Giá: 30k/cái phần của mình chỉ gọi thịt nướng thôi, topping khá giá sẽ giao động đi Chị chủ mở hàng lúc 2 rưỡi, 3 giờ chiều
-
Bọn mình học xong rồi ra đây ăn, tầm 4h30 - 5h gì đó, khá đông, ở dưới tầng 1 vỉa hè kín hết rồi nên bọn mình ngồi ở tầng 2 chỗ cầu thang, không gian chật chội và bí, cũng không được sạch sẽ và thoải mái cho lắm. Bọn mình ăn suất bánh giò đầy đủ, 32k. Còn bánh giò không có xúc xích thì 29k. Bánh không to lắm, nhân cũng không đầy đặn. Topping bên ngoài thịt xiên, xúc xích, dưa thì cũng khá nhiều. Tuy nhiên với giá 32k thì mình thấy nó cũng chưa đáng. Kiểu ở đây càng ngày càng làm ít đi thì phải. Bánh giò đầy đủ 25k ở số 3 Thuỵ Khuê nó to gần gấp đôi bánh giò ở đây. Và những thứ đồ ăn kèm cũng nhiều không kém, cũng có xúc xích thịt xiên.
-
Món này chắc mình ko hạp tí nào. Ăn mấy muỗng đầu cũng dc, nhưng sau đồ thì ớn lun, ngán lắm :(. Giá cũng dc, thấy nhiều phụ huynh mua cho mấy bé tiểu học gần đó ăn sáng lắm.
-
🌻Bữa sáng giết chết tâm trạng nguyên một ngày. Mình là đứa dễ ăn rồi nhưng vẫn phải chê quán này. 🌻Vốn thích ăn bánh giò rồi mà Thụy Khuê thì xa quá xa ko kịp quay lại trường nên mới phải qua Đông Các ăn tạm. Mà nghe đồn quán này cũng hot hit lắm hóa ra flop kinh niên ạ. 🌻Mình đi tầm 9h kém nên quán khá vắng. Chị chủ thì nhiệt tình và niềm nở nen cũng bớt ác cảm với quán hơn. 🌻Quán ngồi vỉa hè nhưng nhìn cũng gọn gàng sạch sẽ đồ được để trong tủ kín nên nhìn có vẻ vệ sinh ( tạm tin thế đi ) . 🌻🌻 Mình gọi 2 suất bánh giò thịt xiên. Mỗi suất là 1 bánh giò và 1 xiên thịt ăn kèm với ít nước sốt hay tương ớt thì mình cũng ko rõ vì nó chán quá màu đỏ như tương ớt nhưng ko cay chỉ thấy vị mặn. Thịt xiên nhìn cũng ít ỏi tẩm ướp ko ngon thịt nướng ko mềm cũng hơi mặn. Bánh giò lại hơi nguội nên ăn hơi ngấy. Tính tiền thì cbi tinh thần là 25k 1 suất lúc ăn 2 đứa đã chê đắt rồi. Lúc thanh toán thi ôkkkk 30k 1 suất. Trời ạ chuyện gì vậy cái xiên thịt thì bé xíu. Bánh giò thụy khuê 25k 1 suất full topping 2 đứa ăn mới hết mà giờ ăn suất 30k 1 mình ăn chán ngán 😣😣😣 nói chung sẽ ko bao giờ ăn bánh giò ở đây nữa ạ. Về trường mua bánh giò 10k 2 xiên thịt 12k thì ăn tràn bản họng luôn.