Giới thiệu
- Địa chỉ: 296 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 17:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 17:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - Minh Khai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - Minh Khai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - Minh Khai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - Minh Khai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - Minh Khai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Là đứa cực thích bánh đúc nóng, cảm thấy như văn hoá của Hà Nội luôn rồi vậy. 🔹 phải cố gắng đi ra đường thật sớm thì may ra mới kịp ăn được bát bánh đucs ạ, nghe nói gánh hàng này bán được 20 năm rồi ạ 🔹quán nằm ngay đầu ngõ 296 Minh Khai luôn nên rất dễ tìm nhé 🔹một bát bánh đúc ở đây chỉ có giá 7.5k thôi, mua 10k cũng được nhé. Lần đầu đến t có gọi 2 bát bánh đúc, 2 cốc chè hết 25k mà giật cả mình, kiếm đâu giữa HN này một gánh hàng rẻ như vậy 🔹một bát to lắm nhé, nhiều thịt, nước mắm pha rất ngon và vừa miệng, còn ngon hơn nhiều lần những nơi bán 15-20k. Nhưng giờ giấc mở hơi khó khăn khi nằm trên con đường Minh Khai tắc suốt ngày đêm huhu
-
Hqua mình có đến quán ăn và thấy rất là ngon, bánh mềm dẻo, nh thịt và rau rất ngon. Bác rất tâm lí thấy là trẻ nhỏ ăn sẽ ko bỏ ớt vào nc chấm. Ăn ngon lắm chỉ 8k/1c, tuy ngồi hơi chật chội nhưng quán rất đông khách , mọi ng nếu có dịp nhớ ghé qua nhé❣Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Hôm nay mình đi ăn vs bạn. 2 chè và 2 bánh hết 25 nghìn (quá rẻ luôn ấy). Bánh đúc thịt nhiều lắm luôn, thường thì thức ăn sẽ hết trước bánh nhưng mà mình ăn thì hết bánh vẫn còn thịt ấy, ăn khá là ngon. Vì mình ăn hơi nhạt nên thấy chè hơi ngọt, chắc lần sau sẽ xin thêm đá ^^. Nói chung với giá này mà ăn như thế thì tốt lắm. Mỗi tội chỗ ngồi hơi nhỏ. Với hình như cô bán nhanh lắm. Tụi mình đến lúc hơn 5h mà chỉ còn 3 phần bánh đúc ấy.
-
Mình đến đây vào 1 ngày trời không lạnh lắm thế mà việc tìm chỗ ngồi ăn đã khó khăn thế rồi, không hiểu mấy hôm lạnh lạnh thì có chỗ để ngồi không. Quán bán ở đầu ngõ nên chỉ có mấy cái ghế nhựa ngồi tạm thôi. Mình thấy nhiều người mua mang về hơn, nếu gần thì mọi người mang bát ra nhé, nếu không cô bán hàng sẽ cho vào túi nilong đó. Ở đây bán bánh đúc với chè đỗ đen nóng thì phải. Mình có gọi 3 bát bánh đúc, thì bát nào cũng to nhiều bánh đúc mà thịt cũng nhiều nữa, bánh đúc hơi dai dai còn thịt thì kiểu sần sật ý hay ho phết. Nói chung ăn vừa miệng cực mà no cực, giá lại chỉ 8k/bát thôi quá yêu
-
Đợt này là đi ăn cũng từ lâu lắm rồi. Bình thường những quán bán bánh đúc nóng mà mình biết thì toàn 15k 1 bát. Hồi đó có nghe ở Minh Khai có hàng bánh đúc nóng 8k 1 bát 😮 nghe thì tưởng tiền nào của đấy mà đến ăn thấy bát cũng như những chỗ 15k 1 bát mà mình biết. Mình không ăn nhiều rau như mọi người nên bác bớt cho, lại còn cho thêm thịt 😆 lúc mình đến thì không đông lắm nhưng có nhiều người đến mua mang về. Vừa ngon vừa rẻ. Chắc chắn phải ghim lại chỗ này.