Giới thiệu
- Địa chỉ: C4, TT. Trung Tự, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:30 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:30 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - C4 Trung Tự
[Thực đơn] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - C4 Trung Tự
[Thực đơn] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - C4 Trung Tự
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - C4 Trung Tự
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Đúc Nóng - C4 Trung Tự
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn mãi quán nổi tiếng kia rồi nên hôm nay vào quán này ăn thử. Thái độ phục vụ ở đây niềm nở hơn bên kia. Ko đông khách bằng quán kia nên chỗ ngồi chỗ đậu xe cũng thoải mái hơn. Mình gọi 2 bánh , 2 trứng và 1 nước. Bánh 20k, trứng 10k, nước 3k => Tổng hết 63k. Bánh nhiều thịt nhưng bánh đúc lại ko ngon bằng quán bên kia. Trứng ngải cứu nhiều ngải ăn thích lắm. Mình thích ăn quán cũ hơn vì ăn xong còn đc ăn cả chè ngon cơ 😋 Nếu quán kia đông quá hoặc là hết hàng hay đóng cửa thì vào quán này cũng đc nhé. Chỉ là ko bằng quán cũ thôi chứ vẫn ngon 😁
-
Ăn một lần ở bên C2 rồi thấy mọi người bảo quán cũng mở ở bên C4 nữa nên nay qua đây ăn thử . Thái độ phục vụ ở đây niềm nở hơn bên kia . Không đông khách bằng quán kia nên chỗ ngồi chỗ đậu xe cũng thoải mái hơn. Bánh đúc ở đây 15k 1 bát, có nước chan mình cực thích, hơi ngọt, vị đậm đà, bánh nước dẻo sánh. Nhìn chung thì bát hơi ít so với sân c2, ít nhân hơn, nhưng mình thích nước chan ở đây hơn. Có thể sẽ quay lại nếu có dịp
-
❤ Vị trí : quán nằm ở trong chỗ mấy khu tập thể ở trung tự. Dù là quán vỉa hè nhưng vệ sinh khá là sạch sẽ và gọn gàng ❤ Đồ ăn : thấy mọi người khen ở đây có món bánh đúc nóng ngon lắm nên qua đây ăn thử. 1 suất bánh đúc nóng này có giá là 20k ❤ Chất lượng : bánh ăn ngon, đậm vị và nóng hổi. Chất lượng đồ ăn oke, 1 bát bánh đúc này cũng khá đầy đặn ❤ Dịch vụ : chủ quán phục vụ nhanh, tuy nhiên k dc nhiệt tình vs khách cho lắm
-
Mình chưa được thử ở C2 vì hôm đi tìm lòng vòng mãi không thấy nên qua đây. Cảm nhận là bánh đúc nóng rất ngon (ngon hơn hẳn so với chỗ Lê Ngọc Hân). Vị đậm đà, mặn ngọt hài hoà và nóng hổi rất thích hợp với mùa đông. Mình có ăn thêm bát cháo sườn cũng ngon. Phục vụ khá nhanh và nhiệt tình.
-
Trước giờ mình không hề biết bên C4 cũng có bánh đúc lỏng. Vì gần nhà nên trước giờ đói mình chỉ đi bộ qua C2, qua muộn là hết mà quán mở giờ oái ăm với mình lắm. Bù lại C4 vắng khách hơn, lại mở dài thời gian hơn. Nước chan ở đây chua hơn hẳn những bát bánh đúc mình từng ăn ở nhiều nơi, bánh được quấy đặc hơn bên C2, ít thịt hơn và nhiều rau hành hơn =)) Người ta cứ khen bánh đúc Trung Tự thần thánh lắm, mình thì thấy 2 bên C2 C4 same same nhau, đắt mà ăn chẳng bõ. Bên C2 20k thì bên này cũng 15k. Với mình, chịu khó đi ra bên ngoại thành, tấp vào bất cứ hàng bánh đúc lỏng nào, cũng ngon hơn hẳn ở đay 😁