Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Dốc Tam Đa, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 15:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 15:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Cua - Dốc Tam Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Cua - Dốc Tam Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Cua - Dốc Tam Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Cua - Dốc Tam Đa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Đa Cua - Dốc Tam Đa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe danh lâu lắm rồi í mà mãi bh mới được ăn. Căn bản quán mở mỗi chiều. Đến tầm 5h hơn là đóng ròi. Mình đi tìm mấy lần đều k thấy. Lần này quyết tâm đi sớm và đc thử món nàyyy. Ngon lắm các ông ạ. Quán nằm ở cạnh con sông tô lịch, hơi bẩn tí nhưng có phông bạt che chắn nên cx k đến nỗi nào, nhưng mà ăn vào mấy ngày nóng nóng nó bốc mùi thì kinh lắm. Bù lại thì cái bát to dã man con ngan, nhiều thứ lắm, chả giò, chả cá, gạch cua, thịt bò thì hơi nát 1 tí, rau cần, lạc,... hình như còn có cả cá nữa nhưng mình gọi thì cô í mới cho hay sao í. Bát đầy đặn, trộn vừa miệng lắm 😍😍 nói chung là rất ưnggg.
-
Không cần nói nhiều. Bánh đa trộn ở đây besttttttt must try (y) Dù là quán vỉa hè thôi nhưng ngon lắm, siêu ngon ý. Nói thế thôi nhưng có cả chỗ trong nhà, hôm nọ để ý là trong nhà còn có cả điều hòa (nhưng không biết có dùng được không). . . Bánh đa ở đây nước trộn ngon mà lúc nào cũng đẫm nước trộn nên không cần nước dùng ăn cũng không bị khô. Thêm một ít ớt khô với ít giấm ớt thì best, dù ăn không cũng rất ngon rồi. 40k/bát có thể nhỉnh hơn nhiều chỗ nhưng thêm chút tiền để ăn ngon lại còn no đến tối thì cũng đáng mà. Anw mình nghĩ thịt thì không phải thịt bò đâu ạ. À quên, quán đã đổi sang bát sứ trắng như kia, nhìn to hịn hơn nhưng lại nhớ nhớ cái bát màu xanh ngày xưa :'(
-
Chỗ làm ở ngay Thuỵ Khuê nên ăn uống ưu tiên hàng đầu là chỗ nào gần rồi Bát thập cẩm 40k to ự no quên đường về. Bánh đa trần vừa tới ko nhũn quá ko sượng quá. Trong bát còn giá đỗ, chả cá, giò, thịt bò (dai ơi là dai, nhạt ơi là nhạt), mọc, đậu phụ chiên, rau cần, lạc giã nhỏ, hành khô. Nước trộn ngòn ngọt, thật ra là rất ngọt nên mình hơi phân vân liệu có mì chính hay ko, vì ăn xong thấy người lâng lâng 😅😅😅 Dạ dày mình thuộc dạng khá to nên thường đi đâu ăn gì nếu no vẫn ăn cố được. Nhưng ăn ở đây còn 1/4 bát vẫn ko cố nổi vì lâng quá 😅 Cô bán hàng nhanh nhẹn, bát của bạn mình yêu cầu lung tung xoè chứ k đơn giản chỉ là thập cẩm như mình mà vẫn làm siêu chuẩn và nhanh Hy vọng lần sau ăn ko bị lâng, chứ vắt quất xong trộn đều ăn tuyệt vời lắm :'( đỡ phải mò tít ra A4 Thành Công nữa :'(
-
Đã từng nghiện bánh đa trộn ở đây nhưng hôm nay, chính hôm nay chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại đây lần nữa. LÀM ĂN THẤT ĐỨC QUÁ ❗️ P/s: Ảnh thực 100%
-
Nghe danh bánh đa trộn Dốc Tam Đa lâu lắm rồi ấy mà bây giờ mới có dịp thưởng thức. Quả đúng như lời đồn. Ngon thật các cậu ạ! Ảnh là hai bát đầy đủ không thịt bò. Toppng có giò, chả cá, đậu chiên, mọc, lạc với hành phi thì nhiều vô kể luôn. Mọi thứ hài hòa và tròn vị lắm ấy. Thích nhất mọc ở đây. Thơm thơm gì đâu. Ăn 1 bát này no lắm. Căng hết cả rốn luôn. 2 bát vị chi 80k nha! À chưa kể là quán ở bên cạnh một con kênh thơ mộng. Nghe đồn mùi lắm. Hôm mình ăn trong nhà nên là cũng không thấy thơ mộng mấy. Hi hi