Giới thiệu
- Địa chỉ: 2B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Ghẹ Út Còi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Ghẹ Út Còi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Ghẹ Út Còi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Ghẹ Út Còi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Ghẹ Út Còi
Vị trí
Đánh giá
-
-
lâu mới ghé lại đây ăn, thấy quán vẫn đông khách như ngày nào, mình ăn 2 tô, tính tiền 118k. bánh canh cảm nhận rõ vị dai và mềm, nước ngọt (ko biết ngọt của đường hay từ ghẹ), nhưng nói chung là ăn ngon lắm. giữ xe đã để ngay trước quán chứ ko phải sang bên đường bên kia nhé. phục vụ nhanh nhẹn, ko gian quán trang trí dân giã, ấm cúng lắm, cực đông với nhiều khách du lịch. ở vị trí này với giá cả này là chấp nhận được, sẽ còn quay lại
-
Bánh canh ghẹ Út còi 🍜🍜🍜 Vị trí quá dễ tìm, đi đến đoạn Quang Trung cắt Nhà Thờ là thấy luôn. Quán mặt tiền to uỵch ý 😝 Với lại hôm đi này có kỷ niệm là đúng lúc đoàn xe của Donald Trump đi qua nên đường vắng được một lúc :)) Bánh canh nè : Bánh canh ghẹ ở đây mình thấy đầy đặn và nước dùng đậm đà , ngọt vị ghẹ hơn ở 69. Bát thì cũng không to lắm. Món này rất chất nhưng thấy nguyên liệu chẳng hoà hợp với nhau 😂 cảm giác bánh canh dày quá nên nó không thấm được vị nước dùng ý 😂 Ăn cùng rau sống cũng thấy lạc quẻ 😂 - Mà ở đây còn có bánh bột lọc măng nè :)) Nghe lạ chưa :)) Bột lọc nhân măng nhá. Ăn cũng khá hay ho đó 😛😛 - Quán này nổi nên thường rất đông khách. Chỗ ngồi cũng không nhiều lắm. - Nhân viên tốt, quán hàng sạch sẽ, trang trí kiểu làng xưa :D . - Giá cả ổn.
-
Mình khá thích kiểu bàn ghế ở đây, đẹp mà hợp với đồ ăn. Mình có gọi bánh canh thường và bánh bột lọc thì thấy bánh canh thường ngon, giá phù hợp với chất lượng của 1 bát có cả tôm, tiết, trứng cút, thịt lợn và nhiều thịt ghẹ. Nước dùng đặc sệt mà thơm phức mùi ghẹ. Lúc đầu ăn một vài miếng nghĩ là sẽ ăn hết nhưng càng ăn càng thấy ngán. Bánh bột lọc thì bên trong có măng (chả cay tí nào), ăn không có gì đặc biệt mà giá khá mắc (40k/6 cái). Ăn để biết chứ không có ý định quay lại vì giá khá cao (nhưng không đắt)
-
1. Vị trí: Quán dễ tìm, ngay đoạn Quang Trung rẽ vào Nhà Chung. Chỗ để xe rộng và sạch sẽ. 2. Giá cả: Dù biết ở khu trung tâm Hà Nội thì giá sẽ đội lên, nhưng mình thấy mức giá 80k cho một bát bánh canh cỡ đại (mà cũng không to lắm) là ĐẮT. 3. Chất lượng: - Bánh bột lọc măng cay: Ăn ngon và lạ miệng. Vị cay rất kích thích. - Bánh canh ghẹ: Nước dùng sánh và ngọt, đậm mùi ghẹ, ban đầu thì ngon nhưng lại nhanh ngấy. Bánh canh sợi to và mềm. Tuy nhiên phần topping thì theo mình là kém. Có trứng cút, tôm, thịt lợn luộc thái mỏng, một tí xíu vụn ghẹ, ăn vào có cảm giác các nguyên liệu không liên quan gì đến nhau. Rau sống có giá, bạc hà và xà lách ăn cũng không hợp tẹo nào. 4. Phục vụ Nhân viên trông xe niềm nở. Nhân viên trong quán nhanh nhẹn, tươi cười. Nói chung là các bạn phục vụ ở đây khá nice. 5. Không gian: Rộng rãi, thường rất đông khách. Bên trong trang trí theo lối làng xưa. Lần sau nếu tới mình sẽ thử ngồi bên ngoài xem sao. . Một bữa ăn không hoàn toàn khiến mình hài lòng, nhưng cũng có thể coi là một trải nghiệm hay!
-
Ai nghiện bánh canh chắc không còn lạ lẫm quán Út Còi này nữa rồi ... quán nằm ở cuối Quang Trung ( đoạn gần cắt phố Nhà Chung ý ) Không gian : khá thoải mái ,ở đây bài trí khá giản đơn Nhân viên : ngoan lễ phép - thi thoảng đông quá thì hơi lâu thôi Đồ ăn : thật ra mình lại thích gỏi cuốn tôm thịt hơn bánh canh 😂 Gỏi cuốn chắc tay , nhân đầy đặn ăn phê lắm ( ngoài cái hành sống mình sợ thôi vì k ăn được cứ thấy ngái ngái ý ) .Bánh canh với khẩu vị của mình hơi ngọt nhẹ , mình thích ăn đồ thiên mặn với cay hơn - sợi bánh canh ở đây khá ngon , mướt k bị nát hay cứng quá - tiết hơi bở - cho khá nhiều nấm nên mình rất thích Bánh bột lọc :mình k thích lắm Giá cả : gỏi hình như 15k - bánh canh tầm 80-90k thì phải ( hơi chát nhỉ 😂 )