Giới thiệu
- Địa chỉ: Chợ Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bột Lọc - Chợ Bách Khoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bột Lọc - Chợ Bách Khoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bột Lọc - Chợ Bách Khoa
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Bột Lọc - Chợ Bách Khoa
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Bột Lọc - Chợ Bách Khoa
Vị trí
Đánh giá
-
-
🍉 ở phía ngoài chợ,ko quá sâu nhưng ko có biển nên cũng hơi khó tìm,có thể định vị bằng hàng chè,caramen ở ngay bên cạnh. 🍉quán này khá đông vào giờ tan tầm 🍉 do 2 vợ chồng cô chú chủ quán cùng bán,chú có phụ khách dắt xe 🍉 bánh bột lọc giá cực rẻ 3k/cái,nhân đầy đặn tuy nhiên vỏ hơi dầy,lại nguội nước mắm cũng nguội luôn nên độ ngon giảm đi nhiều lần. 🍉 quán còn có cả bánh gối,nộm cuốn bánh tráng... nem chua ăn khá ngon nhưng hơi bé,giá 4k/cái.
-
Quán này nằm bên ngoài chợ.k qá khó tìm.có 2 vợ chồng cùng bán.ở đây có khá nhiều món như nộm.nem cuốn.bánh bột lọc.bánh gối..quán vỉa hè nên ngồi hơi nóng dù có quạt Bánh bột lọc và nem chua là 4k/c.nem thì khách yêu cầu mới làm nên nóng giòn.ăn khá ngon.nhưng chờ hơi lâu xíu Nộm bạn mình khen ngon.nhưng mình k ăn đc cay nên k ăn món này Bánh bột lọc thì vỏ bánh hơi dày.nhân thì ít.nhưng tại nước chấm nguội nên ăn k ngon cho lắm
-
Cửa hàng quen thuộc của dân sinh viên, học sinh khu xung quan Bách Khoa nhé. Quán nằm phía ngoài của chợ, ở mặt phố Lê Thanh Nghị ý, ngay cạnh sân vận động Bách Khoa nhé chứ ko phải trong khu nhà tập thể đâu. Rất dễ tìm thôi vì cô và chú chỉ mở cửa hàng bán buổi chiều. Vì bán buổi chiều nên chỗ ngồi rất rộng và nhiều ghế nhưng tầm giờ cao điểm thì cũng ko may ko có chỗ thì phải chờ 1 lúc nhé. Để xe thì tự trông thôi vì để xung quanh chỗ ngồi. Quán của vợ chồng cô chú có rất nhiều món: Nộm bò khô, nộm cuốn, bánh gối rán, nem chua rán, bánh bột lọc, chim quay. ❤ Bánh gối: To và đầy đặn nhân nhưng nhân ko có lạp xường và hình như là ko có cả trứng? Vì mình toàn ăn thấy có miến, thịt lợn và mộc nhĩ thôi. Bánh vỏ giòn, ngon. Nước chấm rất đâm đà và sạch sẽ, có dưa góp đầy đủ và rau sống luôn. ❤ Nộm bò khô: Có thịt bò khô thấy cô bảo là cô tự tẩm tự làm nên thấy khá nhiều người thích nộm ở đây. Mình ít khi ăn nộm nhưng công nhận nộm rất ngon, giòn và đặc biệt là nước nộm rất thơm, hơi cay cay và có rắc lạc bên trên nữa. Bánh bột lọc ở đây cũng khá ngon nhé. Giá tiền thì ko phải là rẻ lắm đâu nhưng cũng hợp lý. Mình chỉ thấy bánh gối chưa xứng đáng với tiền lắm thôi. Ngược lại được phục vụ rất nhiệt tình, lấy thêm nước chấm cũng ko có vấn đề gì luôn. Ngồi ăn hơi nóng vì có 1 cái quạt thôi :(
-
Đồ ăn: bánh gối,nộm bò khô,nem rán,bánh bộc lọc Nước chấm hơi ngọt quá. Nem phải chờ nhưng nóng hổi ăn rất ngon và hấp dẫn. Nộm ngon nhưng hơi ít thịt bò và có đĩa nêm nhạt có đĩa nêm đậm đà rất ngon. Bánh bột lọc vỏ hơi dày và nguội nhưng nhân đầy đặn. Nên có thêm chút hành chiên. Bánh bộc lọc chiên lại nên ăn nóng,kèm vs rau sống rất ngon Vị trí khá dễ tìm và thoáng Chi phí: vì là món ăn vỉa hè nên khá rẻ. Mình đi 4 người ăn 4 đĩa nộm,20 cái nem rán,8 bánh bột lọc và 2 cái bánh gối hết 192k chia ra mỗi đứa chưa đến 50k mà rất no và ngon :)) Điểm trừ: k có chỗ để xe,món ăn nguội và k được sạch lắm :)))