Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 16:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 16:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bò Dừa & Bánh Bột Mì Nướng - Vũ Phạm Hàm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bò Dừa & Bánh Bột Mì Nướng - Vũ Phạm Hàm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bò Dừa & Bánh Bột Mì Nướng - Vũ Phạm Hàm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bò Dừa & Bánh Bột Mì Nướng - Vũ Phạm Hàm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bò Dừa & Bánh Bột Mì Nướng - Vũ Phạm Hàm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe danh món này lâu lắm jui mà giờ mới có dịp thưởng thức. Trc nghe có quán bên HBT nên luwoif sang đó quá, may mắn một chiều nắng đpẹ vớ đc quán này ở ngay chỗ làm. he he Bánh nướng tại chỗ bằng cái khuôn nhỏ nhỏ trông ngộ phết, trông đơn giản nhưng ăn ngon lắm. Nhân dừa mới lạ, dừa ko phải màu trắng đục đâu mà lại màu trắng trong trong nhưng thạch. Ăn hay hay, ngon ngon. Quán bánh bánh bột mì vs bánh sắn nướng nữa. Giá bánh bò dừa 5k, bánh sắn 5k, bánh bột mì 10k. rẻ mà ngon, chống đói rõ hiệu quả. Quản vỉa hè thôi nhá, bà con đi từ ngữ tư Trung Kính sang Vũ phạm Hàm xíu là thấy.
-
Trưa trời nắng nhẹ, hai chị em mình đang thong dong trên đường, chợt thấy bên vỉa hè thanh vắng có chiếc xe làm bánh bò trông cực kì bắt mắt liền sà xuống ăn thử. Sau một hồi làm quen, thăm hỏi, mình được biết chú bán bánh bò dừa cố định tại đây, bánh được làm từ bột cùng đường, trứng gà tươi nhân dừa tươi ngâm đường. Quán nằm đối diện sông, gió mát, sau lưng là cây lớn và nhà cao nên địa điểm quán khá mát và lí tưởng. Chú bán cho khách qua đường mua về nên cũng không có ghế ngồi gì cả. Bánh của chú gồm bánh bò dừa và bánh bột mì. Bánh bò dừa gồm hai nắp bánh tròn được tráng ở trong khay, sau bỏ nhân dừa tươi đã được ngâm đường từ trước nên nó hơi giai giai, ngòn ngọt, nhân được bỏ trong hai vỏ úp lại, ăn hơi bị hay, đẹp mà thú vị, mình khá thích cái này, có 5k/cái thôi hà. Bánh thứ hai là bánh bột mì nướng thì nó cũng nguyên liệu như thế, nhưng nhân và bánh được lẫn vào nhau, bánh được làm thành bản to rộng như cái đĩa ấy, nhưng trông cũng thơm và bắt mắt. Xé nhỏ ra ăn, bùi bui, thơm thơm, mà cũng có 10k/cái to đùng. Đứng trò chuyện với chú một lát, chú rất thân thiện, chú cứ bảo mình, cháu ăn đi, bánh chú ngon lắm đó, chưa ăn mà đã thấy ngon lắm rồi. Ai mà đi qua lối này í, mua Bánh bò dừa về thưởng thức thử rất là tuyệt! ^^
-
Hàng bình dân của bình dân, xe bánh nhỏ, nằm ven đường đi qua tiện thì mua được ngay. Quán có bánh bò dừa và bánh bột mì nướng, gọi là bánh bột mì nướng mà nhìn như bánh waffle ấy, màu vàng sậm, ăn cũng được, bánh bò dừa có thêm dừa bên trong ăn ngọt ngọt, thơm thơm, để ăn vặt cho vui miệng thôi chứ cũng ko quá cuồng, giá cả trung bình.
-
rất tình cờ đi qua thấy lạ lạ nên mua. èm... vị rất bình thường luôn. nói chung để mua tiếp lần sau sẽ chỉ lấy bánh bò dừa. vì có dừa nên bớt nhàm chán :))) mua về ăn kèm kem, phô mai, mứt các kiểu cũng là gợi ý hay :D
-
Được bà chị mua về cty cho mấy đứa ăn. Bánh tổ ong nướng vẫn còn nóng, mềm, ăn ko quá ngọt, nói chung ăn vặt vui mồm. Bánh bò dừa mình ko thích lắm, chắc cũng tại mình ko thích dừa từ đầu rồi, mà cảm giác nó ngọt quá mức cần thiết thì phải. Giá cả tầm 5k/cái thì p, hợp vs quán vỉa hè và món ăn vặt.