Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bao Chiên - Nguyễn Trường Tộ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bao Chiên - Nguyễn Trường Tộ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bao Chiên - Nguyễn Trường Tộ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bao Chiên - Nguyễn Trường Tộ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bao Chiên - Nguyễn Trường Tộ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần thứ ba được ăn ở đây, vẫn ngon như ngày đầu tiên được ăn. Bánh bAo này nổi tiếng lắm rồi, tối nào ghé chỗ này cũng đoong khách hết. Đặc biệt mùa đông này, làm cái bánh bao nóng giòn, cốc sữa đậu thì không gì bằng. Quán bán cả chim quay nhé, nhưng đắt,50k/con to nhé. Bánh bao giòn, được chiên vàng ruộm, nhân siêu nhiều, 2 quả trứng cút với bao nhiêu là thịt và mộc nhĩ. Bánh có 8k/ cái, ăn khoảng 5 cái là không đứng lên được nhé. Sữa đậu 10k/cốc, hơi đắt nhưng chấp nhận được.
-
Hôm trươc m đến ăn bánh bao o ng trg tộ vị vẫn ngon như ngày nào k có điểm gì đáng chê cả , lop vo mỏng k quá dày thịt vừa k đậm cx chẳng nhạt nói chung chung thì ngon tuyệt mùi vi y hết của 3,4 nam vi trc :)) các b k tin thử ăn mà xem ạ thơm ngon hơn nhiều lắm .. hôm m ăn thật sự quá đông nên đợi hơi lâu nhg dù sao thì chị chủ cx nhiệt tình , bg k ép số bánh nữa 1ng ăn 1c cx ksao nha ... nhận xét của m là ngon phục vụ nhiệt tình chất lượng bánh 👌👌👌 và hứa sẽ quay lại nữa ... O đâu ngon thi đi ăn thôi ahihi .. mặc cho mọi loi moi thi m vẫn thíc quan nay !!!!
-
Một trong những quán bánh bao chiên ngon nhất Hà Nội. Quán nằm ngay cạnh trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, có thể ngồi trong nhà ăn hoặc ra ngoài ngồi vỉa hè bên đường cho mát. Tuy nhiên gần đây đến ăn, mình lại thấy các chị ko tranh khách của nhau nữa, một chị ngồi bán hàng nước buồn thiu, hơi ảm đạm 1 chút.Bánh bao chiên ở đây ngon lắm ý, vỏ dày, nhân đầy đặn gồm trứng cút, mộc nhĩ, miến và thịt ăn cùng với nước chấm chua chua ngọt ngọt, giá 8k cho 1 cái nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi mà ăn no phết đó.
-
Thấy mọi người khen nên cũng ra đây ăn. Tầm 3h chiếu, không có khách mấy. Bánh bao cảm nhận đầu tiên là vỏ chắc chưa nở đều, đóng thành cục bột :| ăn rất ghê. Nhân cũng quá bình thường, không để lại ấn tượng. Gọi 6 cái cho 3 người, mỗi ng ăn thử 1 cái rồi bỏ lại. Đĩa để bánh, dĩa rất bẩn :( đành là đi ăn hàng bẩn phải chấp nhận nhưng bẩn vừa thôi chứ :((
-
Bánh thì ăn ok mà thái độ nhân viên không chấp nhận được luôn,hôm đấy chả lẽ caiz nhau,nói xa xả vào mặt khách bắt goii đồ uống các thứ,k quay lại!!