Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami King - Bánh Mì Bò Nướng - Thái Phiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami King - Bánh Mì Bò Nướng - Thái Phiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami King - Bánh Mì Bò Nướng - Thái Phiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami King - Bánh Mì Bò Nướng - Thái Phiên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami King - Bánh Mì Bò Nướng - Thái Phiên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm trên phố Thái Phiên, mới mở nhưng cũng thu hút nhiều khách vì có nhiều chương trình ưu đãi. Hiện tại đang có có chương trình combo bánh nước từ 41k giảm còn 20k chỉ cần like, share, tag là được. Bánh mì bò nướng giá gốc là 39k, nhiều bò, bò nướng sốt tiêu thơm, mềm. Từng thành phần trong bánh được cân đo sao cho đủ lượng. Ngoài trà thái có thể chọn trà chanh, sữa đậu, nước me. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, lịch sự. Quán có một tầng, tuy bé nhưng hầu hết là mua mang về.
-
Ui trời ui cái bánh mì không hiểu sao nó lại to , lại dài , đã vậy nhân lại nhiều cắn ngập răng thích dã man con ngan luôn ấy bà con ạ :) :) :) . Bánh mì lúc nào mua về cũng nóng hổi lại giòn giòn nhân cũng nóng chứ không bị lạnh kiểu sợ đông khách xong làm cho thật nhiều lát sợ không kịp xong để lạnh ngắt chán lắm :3 :3 :3 . Quán lúc nào cũng đông người xếp hàng đứng đầy cửa mua mang về quán bên trong ngồi tuy hơi nhỏ nhưng cũng có khách nán lại ăn rồi mới về. Chúc cửa hàng luôn đông khách như vậy nhé
-
Bánh mì bò nướng rất ngon luôn nhé!!! Bánh giòn và thịt bò mềm, tẩm ướp rất vừa miệng. Bánh có cả rau dưa đầy đủ nên ăn không lo ngấy. Ngoài ra quán cũng có nhiều vị thịt nướng khác, nhưng cá nhân thấy bò nướng là ngon nhất rồi :))) quán nhỏ ở góc phố, chỗ ngồi không thoải mái lắm nên mua mang về hợp lý hơn. Phục vụ tốt, vỉa hè để xe khá thoải mái. Quán cũng bán cả đồ uống, trà sữa, sữa đậu nành, kèm với bánh mì thì đủ no cho 1 bữa trưa luôn
-
Bami king ở cơ sở số 11 Thái Phiên. Mình đi khá sớm từ gần 7g sáng nên quán không đông lắm. Khách còn ít hơn cả nhân viên 😛. Mình đi với bạn, gọi 2 bánh mì bò nướng và trà thái. Bánh mì khá ngon, bò nướng đậm đà, trà thái hơi nhạt.
-
Bánh mì bò nướng 29k ko đầy đặn, lèo tèo nhân, điểm xuyết được vài miếng thịt bò, cắn mà toàn thấy rau và nước sốt, chả thấy thịt bò đâu. Dưa góp trộn hơi bị chua. Vỏ bánh mì kiểu xốp xốp mỏng mỏng của bột nở, chứ ko phải bánh mì kiểu xưa chắc và giòn, nhìn cái bánh phồng tưởng to nhưng khi cắn vào xẹp dúm, toàn rau và nước sốt, ko hề ngập răng. Với giá 29k thì thật ko tương xứng. Đắt mà ko ngon. Ko quay lại.