Giới thiệu
- Địa chỉ: 128 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami Bread - Giảng Võ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami Bread - Giảng Võ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami Bread - Giảng Võ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami Bread - Giảng Võ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bami Bread - Giảng Võ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe đồn là bánh mì ngon lắm có em 1 tuần ăn bánh mì thay cơm. Đặt thử xem có đúng như thiên hạ đồn không. Mình nhờ đứa em mua hộ mình chọn bánh mì hội an 25k 1 cái. Cảm nhận đầu tiên thì mình thấy vỏ bánh khá giòn nhân cũng vừa. Bánh mì Hội An thì thập cẩm các loại nhân luôn, xá xíu, gà, pate, thêm rau và nước sốt nữa. Mình không chuộng bánh mì nhưng ăn thấy bánh cũng khá ngon, giá cả cũng không quá đắt. Nếu hôm nào nhỡ bữa có thể đây là 1 gợi ý để xoa dịu cái dạ dày cồn cào.
-
Giữa chiều là đói hàng bánh mì đối diện công ty nên cử đệ đi mua liền ☺️ cơ bản ở gần cách mấy bước chân nên về vẫn nóng hổi vừa thổi vừa xơi Về cảm nhận nhân đầy đặn đầy thịt và rau Mình mua loại đặc biệt 25k ăn no nê 💪🏻 Tuy nhiên mình ko thích sốt lắm không được đậm đà và đặc sắc và không cảm nhận được vị riêng của bánh Vỏ bánh thì giòn thơm. Cũng khá nhiều cơ sở khắp hà nội để thưởng thức 25k với chiếc bánh mì này thì khá là ổn 👍
-
Lâu lắm rồi mới ăn Bami Bread ấy. Không gian chả có gì đâu, nhỏ hẹp mà xấu lắm. Chỉ thích hợp mua mang đi thôi. Hồi trước bị nghiện bánh mì hội an ở đây nhưng bây giờ ăn lại thấy không ngon như hồi trước nữa. Vị cứ làm sao ấy. Thịt mỡ quá, bánh thì nhũn. Nhân viên phục vụ đồ lâu dã man ý, cũng không nhiệt tình, lễ phép cho lắm. Giá cả thì mấy năm cũng không thay đổi. Bánh mì hội an 25k / 1 chiếc. Trà chanh xả uống cũng khá ngon nè.
-
Bánh mì xá xíu bamibread Sáng đi làm vội k mang đồ ăn sáng, đi qua Giảng Võ thấy Bamibread đông nên vào ăn thử 1 cái. Thấy mọi người khen cũng khá nhiều mà chưa thử bao giờ 🙄 Mình mua bánh xá xíu, thấy qua quán sạch sẽ đẹp đẽ, nhân viên rất nice luôn. Vào có chào khách, order đồ xong thì bảo mình ngồi ghế đợi (vì mình quen đứng đợi) điểm đầu tiên mình thích! Vừa tới công ty lấy bánh ra ăn luôn @@ kiểu cắn miếng đầu đã đầy thịt, kiểu đúng dành cho đứa cuồng thịt như mình ấy. Vậy là thêm điểm thích thứ 2! Vậy là đủ để cho những lần quay lại về sau r :333 sẽ ghim thêm 1 cửa hàng bánh mì quen thuộc ❤️❤️
-
Great place to have a quick bite before getting home from work. I've been a regular for a few weeks now =D