Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua mình qua Bami Duy Tân ăn trưa. Đi qua mấy lần để ý vì cửa hàng nằm ở dưới hầm trông vui vui. Địa điểm này mới mở, còn chưa lắp wifi nữa. Mình gọi Bánh mì Hội An và thấy hơi thất vọng. Chưa ăn Bami bao giờ, đọc review các bạn khen bảo bánh ngon đầy đặn mà mình không thấy như thế. Bánh mình ăn có pate, thịt nướng (hoặc rán) với rau dưa muối. Bánh mì xẹp lép luôn ý. Thịt tẩm ướp đậm vị nhưng không ngon đặc sắc. Ớt/sốt trong bánh cũng không đặc biệt mà còn ít nữa, thành ra bánh bị khô. Mình nhai trệu trạo mãi mới hết bánh. Nói chung là với giá 25k cho một cái bánh mì như thế thì mình thấy không đáng.
-
Bánh mỳ gà nướng sả ngon nhất. Đầy đặn, sốt vừa. Giá nước uống và bánh đều hợp lý. 1 ly nước 15 k và bánh 25k quá tuyệt cho 1 bữa ăn gọn nhẹ!
-
Nay có dịp qua đây có việc nên bay vào mua. Quán ngay mặt đường, đối diện với toà nhà Việt á. Cái thềm hơi cao, phi lên hơi ghê. Chỗ để xe khá thoải mái. Phía trong có chỗ ngồi nhưng mình đang có việc nên mang đi thôi. Order và gửi tiền cho một bạn. Khi có đồ sẽ gọi. Mình gọi bánh gà nướng xả. Bánh giòn, vị ngon, giao đồ vẫn còn nóng. Bánh mỳ là 25k, giá khá ổn cho một cuộc tình. Ăn cũng kha khá ấm bụng. Kể nếu gọi một nước một bánh thì no đủ :))) Khi nào có dịp chắc chắn sẽ lại qua ăn.
-
Gọi điện đặt hàng ship từ Duy Tân qua Dương Đình Nghệ, cửa hàng bảo chờ 30-40'. Nhưng mình chờ gần 50' vẫn không có. Gọi điện cho cửa hàng, hai lần đều bảo chị đợi em tí rồi cúp máy không cho thêm một tí thông tin nào về đơn hàng đã được đặt chưa hay quên không đặt hay đơn hàng đã được đưa đi thế nào. Gọi lần thứ 3, mình hỏi lại, bảo là đơn hàng đã được đưa đi, mình đang đáp lại thì cúp máy cái rụp??? Quá thất vọng vì thái độ phục vụ của bạn nữ trả lời điện thoại.
-
Bánh mì nguội, chỗ ngồi có cả gián.