Giới thiệu
- Địa chỉ: 1A Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bamee Soái Ca - Lê Ngọc Hân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bamee Soái Ca - Lê Ngọc Hân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bamee Soái Ca - Lê Ngọc Hân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bamee Soái Ca - Lê Ngọc Hân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bamee Soái Ca - Lê Ngọc Hân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Điểm cộng đầu tiên là toàn nhân viên nam :) đẹp trai lại rất thân thiện nữa chứ. Bánh mì thì khá là to, ngon, thơm, đậm đà. Đồ uống thì đúng chuẩn ngon bổ rẻ, ăn 1 bánh và 1 nước tầm 35k là no lặc lè luôn.
-
Bánh ăn khá là ngon,mà lại rẻ nữa.Đồ uống mình thích nhất là trà thái nó có vị thơm của trà và thạch gulamelaca rất thơm.nhìn chung tổng thể thơm ngon bổ rẻ.sẽ ủng hộ quán nhiều😄.
-
Nhân viên quán rất nhiệt tình chu đáo..đúng chuẩn soái ca. Các loại bánh thì ăn một lần phải nhớ nhiều lần :)) nó quá hấp dẫn 😍😍😍. Còn về nước uống thì tuyệt vời. Giá thành lại rất rất sinh viên. Ưng nơi này nhất :))
-
✔️ Vị trí: ngay đầu Lê Ngọc Hân, giao với Trần Xuân Soạn, biển hiệu to nổi bật tn nên cực dễ tìm ✔️ Decor: không gian bé, có chỗ ngồi vỉa hè nhg cx k rộng rãi lắm. Hợp vs take away hơn 🙄🙄🙄 ✔️ Tên quán là bamee soái ca cơ mà chả có soái ca soái chậu nào đâu 😂 nhân viên gọi là dễ nhìn chứ k đẹp trai :((( dk cái thân thiện và nhiệt tình lắm ý ✔️ Hôm ấy mình k ăn bánh. Chỉ là thấy quán bánh mì nổi tiếng thì tiện khát thì ghé mua nưỡcs r ngắm thưr trai đẹp cơ mà hơi thất vọng 😂 ✔️ Mình gọi nước đào :((( huhu uống như lipton đào ý, k ngon 1 tẹo nào luôn :((( thôi lần sau sẽ ra thử bánh mì xem tn :))) ✔️ Giá cả: khá ổn, phù hợp vs hs, sv. Nhưng đừng baoh gọi nước nha >< nhất là trà đào. Siêu chán :(
-
Quán ngay đầu Lê Ngọc Hân gần với phía Lò Đúc. Quán có ngồi trong nhà và vỉa hè nhưng mình quyết định ngồi vỉa hè cho thoáng. Mình gọi bánh mì thịt nướng Hàn Quốc + Trà đào. Nếu chưa ăn Soái ca ở cơ sở Nhân Hòa thì thấy đồ ngon đó, nhưng vì đã ăn ở cơ sở Nhân Hòa rồi nên thấy chất lượng cơ sở Lê Ngọc Hân này không bằng. Trà đào không thơm, không đậm vị lắm, hơn nữa lại siêu nhiều đá nên thành ra trà lại càng bị nhạt. Thịt tẩm ướp cũng không được ngon như bên Nhân Hòa, ăn cảm giác cứ thiếu thiếu vị gì đó, chưa kể đến việc bánh bị cháy nữa, cái này còn đỡ chứ cái của any mình đen thui luôn. Nhân viên có 2 người thôi, 1 bạn đi ship hàng còn 1 bạn làm bánh, bạn ấy kêu do đông khách bị vội nên bánh mới bị cháy, ok là đông khách nên vội nhưng giữa việc ngồi chờ nhận bánh ngon với việc ngồi chờ cùng thời gian nhận bánh dở thì các bạn nên xem xét và thận trọng hơn, mình ngồi chờ 15p cũng mới có đồ chứ có ngắn ngủi gì đâu.