Giới thiệu
- Địa chỉ: 57 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 10:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 10:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bà Thu - Xôi Gia Truyền
[Món ăn] - Ăn vặt Bà Thu - Xôi Gia Truyền
[Món ăn] - Ăn vặt Bà Thu - Xôi Gia Truyền
[Món ăn] - Ăn vặt Bà Thu - Xôi Gia Truyền
[Món ăn] - Ăn vặt Bà Thu - Xôi Gia Truyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hà Nội có hàng xôi sáng ngon thế này mà đến giờ mình mới biết 😆 Kể cũng lạ, trên placevietnam chưa ai review, dù quán cũng khá nổi tiếng. Phố Thợ Nhuộm có hai hàng xôi đông khách, một hàng chuyên bán đêm là xôi Nguyệt, còn hàng xôi này chỉ bán sáng thôi, từ 6 giờ đến 10 giờ sáng. Mình đi ăn vào một sáng chủ nhật, vốn là ngày nghỉ ngơi ngủ nướng mà quán vẫn tấp nập khách. Quán chỉ là hàng xôi vỉa hè ở đúng số 57 Thợ Nhuộm, đi từ Hai Bà Trưng thì rẽ vào Thợ Nhuộm hướng Tràng Thi. Bề ngoài đơn giản như các hàng xôi khác, với mấy chiếc ghế nhựa, biển hiệu xôi gia truyền Bà Thu và nồi thịt kho nghi ngút khói vô cùng hấp dẫn. Được cái vỉa hè ở đây rộng rãi, sạch sẽ nên ngồi khá thoải mái, chỗ để xe ngay bên cạnh. Ở đây chỉ bán xôi trắng ăn cùng thịt kho, trứng, giò, chả, lạp xưởng... Xôi dẻo thơm lắm, nếu k yêu cầu bớt xôi thì bát nào cũng đầy ú ụ. Đồ ăn kèm chất lượng, ny mình gọi bát đầy đủ cho cả 2, thì thấy món nào ăn cũng ngon hết trơn. Thịt kho nhừ lắm, nạc mỡ đầy đủ, ai k ăn đc mỡ có thể gọi thịt nạc riêng. Nước thịt quá tuyệt vời, ngọt mặn vừa độ, không cần nói, bác chủ đã rưới đẫm nước thịt cho mình 😆 Ở đây nổi tiếng với trứng ốp lòng đào, quyện vào xôi ăn ngậy ngậy ngon ngon, mỗi tội ăn xong tanh hết cả mồm 😂 Giò bò cũng đáng gọi luôn ha, thấy nhiều người gọi lém. À nhớ gọi thêm cả dưa góp ăn cho đỡ ngấy, dưa góp đc để vào 1 bát riêng, cũng ngon cơ ý, rất giòn và chua vừa ạ. Một bát xôi đầy đủ như mình gọi là 40k. Ôi trời gía ngang một bát phở, cơ mà mình thấy đáng, ăn xong một bát xôi là no luôn cả ngày, rất ngấy và chả buồn ăn gì khác nữa 😢 Vì thế nên gọi vừa đủ thôi, giá cũng sẽ hợp lý hơn, chứ đừng ăn lắm như mình uhu.
-
Hàng bà Thu chỉ bán sáng, từ 6h đến khoảng 10h là hết rồi. Quán hàng nhỏ, chỉ có 1 nồi thịt, chả, giò, trứng đun hết với nhau nên nước thịt để rưới xôi thì tinh tuý thôi rồi, thơm thơm, béo béo, ngọt tự nhiên. Thịt kho được ninh lâu nên mềm lắm, cả phần thịt nạc nhất thì cũng mềm và dễ ăn. Trứng ốp được rán chín phần vỏ ngoài, nhưng vẫn giữ đc cái lòng đào sánh đỏ Hạt xôi mềm, dẻo, cơ mà nó ráo nước nên ăn cảm tưởng hơi tách hạt, các hạt k được liên kết với nhau, từ ngữ còn giới hạn nên tui chẳng biết diễn tả như thế nào😂😂😂 Giá thì cũng đắt xắt ra miếng, 40k/bát như ảnh. . 🏠: Xôi bà Thu - 57 Thợ Nhuộm
-
Mình hay ăn xôi ở quán này trong khoảng thời gian 3 - 4 năm trước, lúc còn làm việc ở bờ hồ. Hồi xưa chủ quán là người khác. Chủ cũ nấu xôi ngon hơn, phục vụ khách nhiệt tình, niềm nở hơn. Mình thích nhất xôi với trứng ốp lòng đào, thịt nạc và chả. Một thời gian sau thì quán đổi chủ, cô em chồng bán và quán có thêm cái biển "xôi bà Thu". Cô chủ cũ hình như không bán nữa hoặc chuyển chỗ khác rồi. Nói thật là khi quán đổi chủ, mình ăn đúng 3 lần rồi thôi, không quay lại. Xôi lúc này cứng hơn, thịt, chả không kho ngon như trước. Giá thành lại đắt hơn nữa. Chưa kể thái độ của chủ mới cứ lầm lì chứ không niềm nở với khách lắm. Có lần mình đang ăn, thấy có khách xin thêm miếng thịt, cô chủ hiện tại hồn nhiên cho ông khách cho đôi đũa vào nồi, nhìn mất vệ sinh chết đi được. Sau lần đấy mình chạy thẳng.
-
Xôi ngon, ăn được nhưng giá không xứng đáng
-
Hàng xôi nổi tiếng lâu rồi, nổi tiếng với hạt xôi béo mụp mũm mĩm mà dẻo thơm, với trứng ốp la lòng đào hoàn hảo, với thịt ba chỉ kho chín mềm béo ngậy. Vâng, thật sự tuyệt vời cho một buổi sáng ❤️ Must try !!! À, giá 1 bát xôi ở đây khá cao, khoảng 40-50k cho 1 bát xôi 2 - 3 món đi kèm, với mình thì giá này khá là ổn cho độ ngon của nó. Nhất là với miếng trứng ốp la. 2 bác chủ thì dễ mến hiếu khách nên với mình thì chắc chắn sẽ quay lại ❤️