Giới thiệu
- Địa chỉ: Cổng trường Đặng Trần Côn, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 20:00
- Giá: 12.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 20:00
- Giá: 12.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Anh Bros - Bánh Trứng Gà Non
[Tổng hợp] - Ăn vặt Anh Bros - Bánh Trứng Gà Non
[Tổng hợp] - Ăn vặt Anh Bros - Bánh Trứng Gà Non
[Tổng hợp] - Ăn vặt Anh Bros - Bánh Trứng Gà Non
[Thực đơn] - Ăn vặt Anh Bros - Bánh Trứng Gà Non
Vị trí
Đánh giá
-
-
Uống cốc trà sữa mua thêm cái bánh trứng gà non thì tuyệt vời lắm luôn! 👌👌 - Bánh bán tầm chiều trước cổng trường cấp 1 khá đông khách, đi qua là đã thấy nghi ngút mùi thơm của bánh nướng! -Quán khá nổi bật với chiếc xe đẩy màu cam rất dễ nhận ra -Mình ăn thử bánh truyền thống và bánh trà xanh! -Bánh trà xanh tuy hơi ít trà xanh nên không rõ màu xanh, ít thơm mùi trà xanh -Bánh truyền thống khá mềm, thơm và rất ngậy! -Bột bánh pha nhìn rất mịn và thơm mùi sữa! -Bánh lúc nướng luôn không được cứng bánh nhưng mình muốn ăn mềm nên cũng thích phết -Anh nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn và nhiệt tình
-
Bánh trứng gà non vị matcha 😋 Xe đẩy ngay cổng trường Đặng Trần Côn A. Anh bán hàng khá là trẻ và nhanh nhẹn nữa. Nhiều khi tổ dân phố đi xe đuổi hàng quán, nhìn a đẩy xe hàng mà cũng tội lắm Giá bánh trứng ở đây thì cũng rẻ thôi. Từ 15k/ chiếc Có mấy vị để mình lựa chọn đó, matcha, khoai môn, socola,... Bánh mới làm nóng hổi bỏng tay luôn. Bánh mềm, xé bánh cho vào miệng mà thích mê luôn. Bánh thơ mùi matcha, bông bông xốp xốp mềm ăn thích dã man con ngan 😍 Thỉnh thoảng đi qua ăn linh tinh cũng phải được 2 cái ☺️
-
Qua đây mùi bánh rất thơm, ăn bánh không bị quá ngọt. Tùy vào sở thích của từng người nhưng theo mình thì nó có hơi nhạt TT^TT hôm đó mình có chọn 1 bánh nhân chocolate vani thì phải vị này ổn không bị nhạt qá <3 ăn khá vừa miệng ~~ nhưng đợi hơi lâu 1 chút. Rình mãi mấy lần mới tìm được quán :)) anh chủ quán lạnh lùng boy quá TToTT nên không dám bắt chuyện hỏi