Giới thiệu
- Địa chỉ: 56 BT8 Hồ Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - AN' Garden Cafe
[Tổng hợp] - AN' Garden Cafe
[Tổng hợp] - AN' Garden Cafe
[Tổng hợp] - AN' Garden Cafe
[Tổng hợp] - AN' Garden Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán cafe cực đẹp ngay gần nhà nên cuối tuần rảnh rảnh mình thích hẹn bạn bè qua đây ngồi lắm. Dễ tìm thôi đi qua dọc đoạn hồ văn quán là đến. Điểm ấn tượng là quán có cực kì nhiều không gian ngồi ý. Mình thích ngồi tầng 1 và 2 nhất, khu tầng 3 thấy hơi nóng với mấy lần lên cảm giác cứ không hợp. Thích ngồi mấy bàn có ghế sofa êm êm. Đồ uống ở đây thì khá ổn nhưng mình thấy phục vụ hơi lâu 1 chút.. Ở An còn cón có đồ gọi món phục vụ các tối hẹn hò chắc hợp lắm nhưng mình chưa qua ăn bao giờ.
-
1 trong những quán cafe dessert mà mình thấy có không gian đẹp nhất, thu hút nhất đối với mình ở Hà Nội. Và sau bao lâu, cuối cùng cũng đủ dũng khí đi xuống quán để thử xem có đúng như lời đồn ko :))) Không gian vừa to vừa rộng vừa đẹp vừa có sự sáng tạo, hiện đại mà lại có cảm giác gần gũi với thiên nhiên, vừa có không gian trong nhà vừa có không gian ở ngoài trời. Đồ uống không quá đặc sắc nhưng giá cũng khá đắt. Nhân viên thân thiện. Có lẽ sẽ quay lại, mục đích quay lại lớn nhất chắc chắn là để chụp ảnh sống ảo với cái decor quá tuyệt ở đây.
-
✨ Vị trí: quán nằm mạn văn quán khu hà đông nhé vào bên trong thấy ngay quán vì quán to vs rất bắt mắt a. Ko gian bên trong rất là rộng và điểm mình thích nhất là dùng cửa kính nên nhận được cả ánh sáng từ bên ngoài. Bên trong trang trí cũng khá ổn, đơn giản nhẹ nhàng a ✨ Giá cả: đồ uống thuộc tầm trung bình nhé có bán cả đồ ăn lẫn đồ uống nhưng hôm đấy mình mới thử đồ uống thôi a, giá tầm 40-60k 1 cốc ✨ Chất lượng mình uống nước chất lượng thuộc loại trung bình không ấn tượng nhiều lắm, tuy nhiên để trả mức giá đấy so với ko gian thì thế vẫn chấp nhận được a
-
Mặc dù ở sát ngay bên nhưng mà đây mới là lần thứ 2 mình đến quán thôi. Trái ngược với lần trước, thấy món nào cũng ngon, không gian sang xịn, nhân viên nhiệt tình các thứ...thì lần này, mình lại không hài lòng về mọi thứ. Đồ uống không ngon, bánh không tới, không gian hơi tối/sáng không đều, nhân viên chả mấy thân thiện cũng chẳng màng đến khách... - Bánh tiramisu của quán cũng đáp ứng đủ yêu cầu là nhiều lớp, có dừa, kem béo và nhiều cacao, thế nhưng mà lại làm không tới nên miếng bánh bị mất hẳn vị ngon đáng có của nó. Lại để trong cái hộp nhựa kém duyên nữa nên yếu tố thẩm mĩ cũng không đạt được. - Trà cam quế của mình lần này không còn thơm hay đậm vị quế nữa, hầu như chỉ thấy vị trà lẫn chút vị cam mà thôi. Mình thất vọng cực kỳ món này luôn ấy. - Sữa chua đào thì cũng chỉ tạm ổn. Đào cũng là tầm trung, thế nhưng mà sữa chua chua hơn một tí nữa, thành phần bớt kem đi một tí chắc chắn là sẽ ok hơn. - Không gian thì vẫn kiểu rộng rãi, nhưng lại không thoáng mát, nhiều góc đẹp để chụp hình, nhưng không phải chỗ nào cũng sáng. Nói chung là decor đẹp, nhưng mình vẫn hơi tiếc. - Nhân viên của quán trên tầng 3 hôm mình đến như nào ấy, chắc có lẽ tại các bạn chưa quen với công việc của mình thì phải. Cứ đứng trong một góc rồi nói chuyện rôm rả với nhau, nếu mà mình gọi lớn quá thì lại thành mất lịch sự, gọi vừa vừa thì các bạn không nghe, mặc dù chỗ mình ngồi chỉ cách chỗ các bạn ngồi đúng 2 cái bàn và qua 1 cánh cửa(đang mở) thôi... Nếu mình nhớ không lầm thì trà cam quế 55k, tiramisu 45k, sữa chua đào 40k...quá đắt cho cái chất lượng như vậy luôn ấy, trừ phí phục vụ với tiền không gian ra thì vẫn còn ở mức đắt đấy ạ.
-
Tới quán lúc 2h trưa để gặp bạn thấy quán dễ thương lắm luôn 💁🏼♀️ Quán năm ngay gần Hồ Văn Quán, khá dễ tìm 💁🏼♀️ Mình gọi nước táo bạc hà được một cốc nước dài lắm dài, nước ngọt vừa đủ, uống mát mát. Bạn mình gọi cà phê cappuchino thì nói uống cũng được, mà sẽ hơi đắng chút 💁🏼♀️ Không gian quán xanh, rộng rãi, chụp ảnh sống ảo tha hồ các góc, hợp lý ngồi thư giãn hay đi với bạn bè, gia đình vì không gian rộng nên nói chuyện thoải mái không sợ ồn 💁🏼♀️ Ghế ngồi rộng rãi, mát mẻ, nhân viên cũng nhiệt tình. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Giá đồ uống dao động khoảng 50-80k/món. 3 người mình uống hết 170k đó ạ