Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Trần Điền, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 49.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 49.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Alone Coffee
[Tổng hợp] - Alone Coffee
[Tổng hợp] - Alone Coffee
[Tổng hợp] - Alone Coffee
[Tổng hợp] - Alone Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tới quán cũng lâu lắm rồi, từ đợt mới khai trường 1-2 tháng nhưng vì không thích lắm nên giờ mới review một chút ạ - Quán rất dễ tìm. Tầng 1 là chỗ để xe. Không gian quán không rộng như mình tưởng, ngược lại nó còn bé quá ý :( Xong một đống tủ, bàn, gấu khiến quán thêm bé. Không gian rộng nhất có lẽ là tầng cao nhất - ngồi hưởng gió trời. Nhưng mình phải thú thật là bày trí trên này tệ hơn các tầng khác rất nhiều - Một thứ cũng khiến mình thấy thất vọng đó là menu phong cách "tạm" của quán. - Nhân viên không được nhiệt tình và chu đáo lắm - Tầng có quầy pha chế có thể coi là ổn nhất nên bọn mình đã chọn ngồi đó. Thật may vì mình cũng có được vài tấm ảnh sống ảo bù đắp vài thứ hơi tệ đã xảy ra =)) - Mình gọi trà đào chanh leo và peppermint chocolate theo bạn nhân viên tư vấn. Vì uống lâu rùi nên mình không nhớ rõ mà miêu tả nhưng mình chắc chhăn là nó không đặc sắc lắm đâu. Nói chung mình đánh giá đồ uống ở đây rất bình thường. Giá ffôd uống dao động 40-50k Đừng tin quảng cáo quá và đừng kì vọng quá để đỡ bị thất vọng nhé ^.^
-
Lướt fb, thấy cả placevietnam và loại giới thiệu địa điểm này, gần nhà nên kéo hội chị em bạn dì đến đó. Quán có 3 tầng, mỗi tầng 1 phong cách, được cái nhiều gấu xinh tha hồ chụp choẹt. Tuy nhiên, phục vụ siêu lâu. Và đồ uống cũng dở. Chị mình gọi trà táo bạc hà nhưng rồi cũng chẳng uống nổi, vì nhạt thếch, không có mùi vị gì 😂😂 xin thêm đường vs mật ong nhân viên đều bảo không có. Chắc sẽ không quay lại
-
Không gian thật sự rất ok, 2 đứa cô đơn rủ nhau đi, cuối tuần nên quán rất đông khách. Mình thích nhất không gian trên tầng 4, cám giác tìm người yêu ở quán khá thụ vị. Mô hình này mình thấy bên hàn có khá lâu rồi, ở Việt Nam thì là quán đầu tiên. đồ uống ở mức độ ổn, không làm mình ấn tượng lắm. Thích hợp để đổi gió. Chắc chắn sẽ quay lại.
-
Ra rạp xem phim hết vé nên mấy đứa rủ nhau đi cafe . Quán ở vị trí khá xa trung tâm . Nhìn từ ngoài vào giống công ty hơn là quán cafe . Đi tháng máy lên tầng 4 nhé . Quán gồm 3 tầng tầng 4 là fa tầng 5 là ghép đôi tầng 6 là không gian ngoài trời . Thiết kế tầng 4 hơi chật bàn ghế đc kê sát nhau chỗ decor đơn gian hơi thất vọng . Tầng 5 khu ghép đôi . Tầng này thì nhiều gấu bông . Chính giữa có con gấu siêu to thích hợp sống ảo . Ánh sáng hơi tối , gấu k đc vệ sinh sạch sẽ Tầng 5 ngoài trời decor khá đơn giản vs vài bộ bàn ghế Nhân viên : bình thường Đồ uống trung bình
-
Quán nằm ngay đầu đường Trần Điền, gần đoạn mấy sân bóng Lê Trọng Tấn nên cũng dễ tìm. Quán này tầng 1 là để xe, sau đó đi lên thang máy lên tầng 4,5,6 để ngồi cafe. Tầng 4 là tầng ngồi một mình, hôm ý mình ngồi làm việc khá là yên tĩnh, bàn ghế khoanh từng ô đúng kiểu để ngồi 1 mình =)) Mình gọi nước chanh leo uống khá ổn, thơm chua vừa vặn, có cốc nước lọc uống cùng :))) Nhân viên khá chu đáo, hỏi mình uống có chanh leo có hạt hay không có hạt. Quán có tầng 5 khu kết bạn khá là hay, ngồi nói chuyện giấu mặt như bên Hàn Quốc, hôm nào phải qua dùng thử mới đc (y)