Giới thiệu
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Abu Cafe - Nguyễn Đình Thi
[Tổng hợp] - Abu Cafe - Nguyễn Đình Thi
[Tổng hợp] - Abu Cafe - Nguyễn Đình Thi
[Tổng hợp] - Abu Cafe - Nguyễn Đình Thi
[Tổng hợp] - Abu Cafe - Nguyễn Đình Thi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm trên cung đường ven hồ tây thoáng mát, ngồi ở tầng 2 nhìn ra hồ sẽ thấy đẹp hơn ở tầng 1. Quán có món sinh tố cóc khá ổn, còn những loại khác thì bt, giá chắc ngang tầm những quán khác ở đó. Nói chung cũng ko có điểm gì quá nổi bật.
-
quán được, nhất là view đẹp còn các thứ khác bt. đi cùng bạn bè ngắm cảnh hóng gúo thì ok
-
❤️ Đến quán do đc anh bạn chơi thân vs chủ quán dẫn vào 😉 Quán khá ổn, view 3 tầng (riêng tầng 1 là quầy pha chế rồi nên chắc cx chả ai lựa chọn ngồi đâu). Tầng 2 vs Tầng 3 là ghế sofa, có chỗ ghế cao để view nhìn thẳng ra ngoài hồ. Nhg hđấy mình lên thì tầng 2 quán khá ồn ào, chs lại có bạn nữ bày sách vở ra ngồi học bài trong điện tối và tiếng ầm ĩ như vậy đc nhi 😳 ❤️ Bọn mình gọi bưởi ép nguyên chất (như mọi khi), còn a kia thì trà đào. Đồ uống đc. Điểm cộng là quán có trà lá nếp free (?) uống rất thơm 👍🏼 Có thể gọi thêm cốc nước lọc nếu k muốn uống trà lá nếp nhé 😝😝😝
-
Quán có view đẹp, nhìn thẳng ra hồ đèn hoa lấp lánh, xa xa còn thấy cầu Nhật Tân =))) Mình cũng đến nhiều lần, mỗi lần thử 1 loại và nhìn chung đều ưng ý với đồ uống ở đây. Nhân viên phục vụ tận tình từ trông xe cho đến nv order, chị ở quầy thanh toán còn cute nữa :3 Có chỗ ngồi cả trong, ngoài vs vỉa hè sát hồ Quán bày trí cũng xinh xinh, có guitar ở tầng 1 Thích nhất hôm nào trời mát mát lên tầng 4 thì thôi rồi =))) cảm giác cực yomost Nhưng mấy hôm ko mát mà ko nóng hẳn thì quán vẫn mở cửa và ko bật điều hòa, điều này khiến đứa hay bị nóng như mình ko thích lắm T.T Ít thấy được feedback trên placevietnam nhưng lần nào đến cũng thấy quán đông kín 4 tầng =)) Nói chung vẫn sẽ đến ủng hộ quán dài dài <3
-
Có dịp đưa bạn khách nước ngoài đi uống cà phê Hồ Tây, tụi mình dạo quanh hồ và quyết định dừng lại ở quán đề tìm 1 chỗ ngồi trên cao nhìn ra hồ. Bất ngờ lắm khi mình chọn được chỗ trên tầng 4, view rất đẹp, ngồi ở hàng ghế nhìn thẳng ra hồ là tuyệt nhất. Không gian thoáng, decor cũng đẹp. Giá cả ban đầu mình nghĩ sẽ đắt với địa điểm như thế, nhưng lúc xem menu thì thấy bình thường. 20-25k 1 cốc cà phê đen hoặc nâu, 35k cà phê cốt dừa (mình thích cà phê này), các loại nước hay sinh tố khác cũng ko đắt. Thích nhất là ngồi đây & nhìn ra hồ :))) À bây giờ ko phải là 132 Đường Ven Hồ nữa mà có tên đường mới rồi, nhưng mình ko nhớ ☺️☺️☺️☺️