Giới thiệu
- Địa chỉ: 142 Ngõ 167 Tây Sơn, P. Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - 90's Home Coffee - Tây Sơn
[Tổng hợp] - 90's Home Coffee - Tây Sơn
[Tổng hợp] - 90's Home Coffee - Tây Sơn
[Tổng hợp] - 90's Home Coffee - Tây Sơn
[Tổng hợp] - 90's Home Coffee - Tây Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã ngôi khắp các quán hà nội , hết thì ko đc những cũng ko ít hơn 100 nhưng quả thực ở 90's home rất đặc biệt , ko gian cây cỏ , hơi cũ , có mùi ẩm mốc nhưng ko nồng gây khó chiu mà là thoang thoảng gợi cảm giác ngày bé ở nhà vs ba mẹ. Phục vụ ở quán rất vui vẻ , luôn nở nụ cười với khách có lần đến mà chẳng uống gì nhưng vẫn rất vui vẻ , đôi khi tìm được 1 ko gian yên tĩnh và thân thiện ở cái hà nội chật trội này quả thực rất khó và mình nghĩ mình đã tìm được , mình ko viết để PA quán mà nó thực sự là suy nghĩ của mình :)
-
Mới khai phá ra quán ngay cạnh trường mình. Bên ngoài nhìn không nổi bật lắm đâu, lên tầng 2 mới rông rãi, không gian kiểu mộc mạc đồ gỗ, yên tĩnh để học 1 mình, học nhóm với list nhạc nhẹ nhàng, nghe kích thích việc học phết. Mình khá thích cái khung cửa sổ nhìn ra là bóng cây xanh mát tình ơi là tình í. Quán nằm ở chỗ góc khuất nên không cần điều hòa vẫn thấy thoáng mát. Menu đồ uống nhiều loại, trà, cà phê, sinh tố..đồ uống hiện đại với giá học sinh sinh viên nên hôm mình đi vào lúc 9h có nhiều bạn ngồi phết. Nhân viên phục vụ nice, các bạn đa phần là sinh viên nên lễ phép. và hôm mình đi quán có e-card placevietnam nên đã rẻ nay còn rẻ hơn. Nếu còn đi học chắc sẽ ủng hộ dài dài nhưng tiếc là nghỉ học rùi nhưng vẫn sẽ cố gắng đến.
-
Huhu thích không gian ở đây quá. Quán ở trong ngõ sau ĐH Công Đoàn nên cực yên tĩnh. Phía ngoài rợp màu xanh của cây, trong lành, tha hồ hòa mình vào thiên nhiên. Bên trong bài trí kiểu cổ cổ, dân dã, 90's mà ^^ Gía rẻ, hợp với sinh viên, đồ uống cũng bình thường. Điểm trừ là ko có món ăn lót dạ như mì hay bánh trái gì đó, có duy nhất hamburger 15k mà ít quá ko dính ruột T_T Nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện. Mới đến lần đầu nhưng chắc sẽ ghé qua nhiều lần nữa ^^
-
Hôm đấy muộn muộn quá 10h tối rồi mình với bạn vào đây. Bạn mình giới thiệu quán khá là yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng. Lúc đến thì thấy đúng thật. Nếu k phải do bạn giới thiệu chắc mình cũng chẳng bao giờ vào ngõ sâu thế tìm được quán như này cả :p Đường k phải ngõ nhỏ đâu. Khá to và để xe thoải mái lắm ạ. Nhân viên siêu thân thiện. Chạy ra hello với hỏi hỏi các thứ ý xong cười toe toét cơ. Đồ uống mình thấy giá khá ổn, chỉ từ 15-35k Mình gọi trà hoa cúc, hơi ngọt chút và hơi k thích cái hoa bên trong Chanh muối hơi mặn tí ti Còn lại ok. Không gian đẹp, thoáng, có 3 tầng, có ban công, yên tĩnh, đem lại cảm giác dễ chịu lắm. Ngồi đến tận 23:30 mà a chủ vẫn đợi k hề nhắc hay đuổi khách gì. Lúc về còn chào và cảm ơn nữa. Tiêu chí của t phần nhiều là thái độ nhân viên nên sẽ quay lại )
-
Quán thật thích hợp mỗi lần cần yên tĩnh, được cái ngay cạnh trường nên toàn được ưu tiên số 1 luôn. Nằm trong khu ngõ nhỏ cạnh trường ĐH Công Đoàn, dù địa hình hơi khó tìm song đã tìm được là không cưỡng lại nổi ...Không biết các bạn vào quán sẽ có cảm nhận thế nào. Mình thì vừa vào đã mê mẩm bởi cái vẻ mộc lại mang nét gì đó rât cổ. Quán có 2 tầng, tầng trệt còn ngồi được cả ngoài sân. Bày trí 2, 3 bộ bàn ghế thế là có chỗ ngồi lý tưởng, cộng them tán cây gì ấy mình chẳng nhớ tên xòa ra mát mát, mùa thu thì lá rơi bay bay dưới ngõ đường.... căn tầng 1 vẻn vẹn có khoảng sân nhỏ và quầy gọi đồ, nhìn mọi thứ cứ nhỏ xinh đến lạ ! Sẽ dừng lại ở đây nếu mắt không đưa sang trái bắt gặp khoảnh khắc anh bồi bàn bước lên cầu thang, nói thế nào nhỉ??? Cầu thanh nhỏ mà xinh ghê. Cái tính tò mò nên quyết lên tầng 2 KHÁM PHÁ. Thì nào là... bàn ghỗ dọc, bàn ghỗ ngang, bàn gỗ tròn ... và cái mình không ngờ đến là chiếc tivi đen trắng cổ rất cổ .. huhu thề là bị nhớ lại tuổi thơ và đã thích đã yêu cái mộc mạc nơi đây từ giây phút ấy...Trên kệ còn la liệt sách, kiễng chân nhón 1 quyển ôm ra ban công ngồi 1 góc đọc ngấu nghiến chờ đồ ăn :3......Mải ngắm 1 lúc thì bánh và trà được mang ra ...ôi bánh mềm, còn nóng nữa, vị ngọt vừa phải không ngán, sữa chua mát đá xay, trà gừng có vài lát chanh đắng đắng chua chua tan dần trong miệng....cảm giác thật dễ chịu :) Chẳng mấy khi viết dài viết dai, nên viết nốt... rằng là còn ấn tượng bởi cách phục vụ của các nam "thanh nữ tú" đủ cả, thái độ nhẹ nhàng, tư thế tác phong khoan thai nhanh nhẹn, ăn nói cũng rất lễ phép nè... Nói chung là, có cơ số sự hứng thú với chỗ này, hẹn 1 ngày cuối tuần không xa, cùng ông xã tương lai khám phá nốt ^^