Giới thiệu
- Địa chỉ: 119 Ngõ 166 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - 119 Cafe - Kim Mã
[Tổng hợp] - 119 Cafe - Kim Mã
[Tổng hợp] - 119 Cafe - Kim Mã
[Tổng hợp] - 119 Cafe - Kim Mã
[Tổng hợp] - 119 Cafe - Kim Mã
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán gần nhà bạn nên nó giới thiệu cho mình 😁 Gọi là quán cafe thôi chứ ở đây bán nhiều thứ lắm =))) có bún mọc dọc mùng , trà thái và một vài loại đồ uống ☺️☺️ Giá cả : tất cả đều tương đối rẻ so với vài quán mình đã ăn 😉 trà thái : 10k / chai cỡ lavie nhỏ , bún ăn chỉ ngang ngang bụng thôi chứ chưa no hẳn có giá tầm 30k / bát , coffee thì mình chưa thử nhưng bạn bảo uống cũng ổn Đồ ăn : - trà thái hơi ngọt - bún ăn không có gì đặc biệt
-
Vị trí: trong làng Vạn Phúc nơi mình sống nên thấy dễ tìm còn các bạn ở ngoài vào thì đi ngõ 166 rẽ trái rồi cứ đi men theo đường làng là tới. Decor: trong làng thôi nên chả kì vọng gì, nếu mà đến uống thì nên mang đi vì quán xấu lắm khác mỗi quán vỉa hè ở chỗ là được ngồi trong nhà thôi. Nhân viên: mình thấy cũng ổn, nhẹ nhàng nhiệt tình. Nhưng trong review này thì mình không thể đánh giá quá cao vì còn cố bán cho mình 1 chai trà thái đã hỏng. Tuy nhiên khi mình khiếu nại thì cũng ngay lập tức vứt chai trà ấy đi rồi đổi cho mình chai mới. Mình nghĩ là bác bán cũng biết chai này hỏng nhưng vẫn cố bán cho mình. Đồ ăn: sáng ở đây bán bún dọc mùng nhưng không ngon đâu. Trưa bán bún chả thì ăn còn tạm được. Còn đồ uống bán cả ngày. Trà thái ở đây khá nhanh hỏng, mua thì nên uống hết trong ngày. Nhưng hôm nay mình mua thì mua phải chai hỏng, đổ ra cốc uống nó nhớt nhớt sánh lại như đờm, trông thật kinh khủng. Nếu người bán đưa bạn chai hỏng thì rất dễ nhận ra và hãy khiếu nại ngay để được đổi chai mới, không thì bạn sẽ mất quyền lợi đấy. Ở dưới có ảnh chai hỏng và chai mới mình được đổi nhìn là nhận ra sự khác biệt ngay. Giá cả : khá rẻ. Kết luận : dù bị bán cho chai hỏng nhưng được đổi nên cũng không bực mình lắm. Gần nhà nên sẽ còn quay lại.
-
Vị trí: ngay gần nhà mình, đi ra chắc mất 2p, nên mình sẽ không đánh giá về vị trí vì không được khách quan cho lắm. Decor: chẳng có decor gì. Nhân viên: mấy cô bác già, dù là người cùng làng nhưng mình không có thiện cảm lắm. Đồ uống: sáng bán bún riêu hay sao í, trưa bán bún chả, trà thái và đồ uống bán cả ngày. Trà thái ngon, nhiều thạch nhưng nhanh hỏng. Bún chả ăn bình thường, không ngon lắm nhưng ăn không bị đau bụng là mình mừng rồi. Giá cả: 10k 1 chai trà thái, 25k suất bún chả.
-
Ở đây sáng bán bún dọc mùng ,trưa bán bún chả và bán nước cả ngày. Buổi trưa bún chả khá đông khách, có chỗ ngồi trong nhà, mặc dù không có điều hòa nhưng cũng không bị quá nóng. Cá nhân mình không thích ăn bún chả lắm nhưng nhiều lúc lười nấu cơm, ăn tạm thì lại ra đây vì gần nhà, đi có 2p. Đây là nới duy nhất bán bún chả trong làng mình mà ăn không đau bụng. Vị thì cũng bình thường, chẳng ngon lắm. Giá cả bình dân 25k 1 suất. Còn bún dọc mùng buổi sáng thì các bạn không nên ăn đâu, tệ lắm.
-
Mỗi lần cần nạp năng lượng nhanh để đi học là lại qua đây tậu 1 chai trà thái. Buổi tối nhà bác bán hàng đóng cửa nhưng đừng lo, hãy cứ gọi cửa nhé, bác vẫn sẽ ra bán như bình thường. Trà thái nhà bác làm ngon nhưng trà 1 nơi, thạch 1 nẻo. Thạch cứ bị đọng ở dưới, lúc đầu toàn nước, lúc sau toàn thạch mà mình lại thích cả uống trà cả ăn thạch cơ. Có 1 biện pháp mặc dù hơi tốn công 1 chút là mỗi lần uống thì dốc ngược chai trà thái thì thạch sẽ dồn lên trên, uống ngay trước khi nó lại chìm xuống. Giá 10k 1 chai 500 ml nhé.