Giới thiệu
- Địa chỉ: 2/1 Bùi Thị Xuân, P. Tự An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đẹp, nhân viên vui vẻ nhiệt tình. Đứng đầu ngõ btx là thấy quán r. Các bạn lưu ý là quán có 2 khu, khu đầu tiên là tầng trệt, còn khu sau (sát bên) mới có quầy rượu (khu này đẹp, nhìn sang).
-
Quán này mình vào hôm 8/10 Khá yên tĩnh, có nhiều kiến xung quanh trên bàn nhưng không ảnh hưởng mấy Không gian mỗi bàn được ngăn cách khá tinh tế Nhân viên nhiệt tình có thiện cảm Mấy món mình gọi không hợp khẩu vị cho lắm
-
Mình đã đến trong dịp vừa qua. Ở đây có các món đặc sản dân dã người dân tộc rất hấp dẫn. Ăn vừa miệng, không phải dùng nước chấm. Mình thích món Gà lên mâm, cơm lam chìa gấp nướng, còn gia đình mình thì thích Lẩu cua đồng lá rừng. Nói trung món nào cũng hấp dẫn. Nhân viên phục vụ rất thân thiện và nhiệt tình (ba mình thanh toán tiền xong còn bo cho đứa phục vụ 100k) Không gian thiết kế theo phong cách hầm rượu nên nhìn đẹp và ấm cúng. Đặc biệt mình thấy ở đây có bán các loại rượu đặc sản của Tây Nguyên như Amakong, rượu trái nhàu, rượu Hồng Hoa, rượu Sim,... sẵn tiện ba mình mua về làm quà luôn.
-
Đang có chuyến du lịch trên Buôn Mê Thuột, ăn trưa được ghé vào đây. Ấn tượng đầu tiên là rượu qua nhiều. Xung quanh, ở đâu cũng đều thấy rượu. Trang trí hầu hết là chai rỗng, nhưng cũng đủ tạo ra không gian có nét Âu giữa lòng Buôn Ma Thuột. Món ăn trưa ở đây ăn cũng được. Không ngon cũng không dở. Cơm hơi khô. Đò ăn ướp hơi mặn xíu nhưng không sao. Dưới tầng trệt là quầy bán rượu. Trên lầu là chỗ ăn nhé. Do đi theo lịch trình nên vào quán. Ban đầu cũng không tính review nhưng thầy quán trên placevietnam hơn 3 tháng không ai tương tác nên review cho đõ bám bụi :3
-
Nếu bạn đến đây để thưởng thức 1 bữa tối ngon miệng và no bụng thì bạn nên suy nghĩ lại. Không gian rộng rãi, bày trí tương đối đẹp. Tuy nhiên menu còn khá ít món, giá cả cũng tương đối cao so với chất lượng món ăn. 1 món thường theo dĩa thì chỉ đủ 2 người ăn. Phục vụ lần trước mình đi thì rất tốt. Nhưng lần sau thì quá tệ, gọi thêm phần bún ăn kèm với lẩu nhưng 30' sau vẫn chưa thấy đâu. Lẩu cua đồng chỉ có 3 con cua nhỏ bẳng 2 ngón tay. Món chìa nướng hoá ra lại là sườn non. Ăn k xi nhê gì cả. Tóm lại nếu là mình thì mình sẽ k quay lại quán này.