18-01-2024 10:42

Đài Bắc - thành phố ngọt ngào của trà sữa và mèo

Đài Bắc - thành phố ngọt ngào của trà sữa và mèo

Lan Chi Vũ đã có 5 ngày trải nghiệm ở Đài Bắc (Đài Loan) – địa điểm rất hot thời gian gần đây – với chi phí hợp lý, khoảng 10 triệu đồng.

Trải nghiệm du lịch Đài Bắc – thành phố ngọt ngào của trà sữa và mèo

Lan Chi Vũ là cái tên quen thuộc trong giới blogger Việt với nhiều bài cảm nhận về thời trang và du lịch. Chi từng đi đặt chân qua nhiều miền đất nên có nhiều trải nghiệm thú vị để chia sẻ trên trang cá nhân. Bài viết về chuyến đi Đài Loan mới đây của Lan Chi nhận được sự hưởng ứng của độc giả, nhất là khi điểm đến này đang trở nên rất hot.

Lan Chi Vũ là cái tên quen thuộc trong giới blogger Việt với nhiều bài cảm nhận về thời trang và du lịch. Chi từng đi đặt chân qua nhiều miền đất nên có nhiều trải nghiệm thú vị để chia sẻ trên trang cá nhân. Bài viết về chuyến đi Đài Loan mới đây của Lan Chi nhận được sự hưởng ứng của độc giả, nhất là khi điểm đến này đang trở nên rất hot.

Từ 1/9, Đài Loan miễn visa cho công dân Việt Nam từng có visa vào châu Âu (và 1 số nước khác như Nhật, Hàn Quốc) trong vòng 10 năm trở lại đây nên Chi không mất phí. Còn nếu chưa từng đi các nước trong danh sách này, các bạn cứ apply visa theo thể lệ thông thường. Gần đây Đài Loan mở rộng du lịch nên việc xin visa sẽ không quá khó khăn.

Từ 1/9, Đài Loan miễn visa cho công dân Việt Nam từng có visa vào châu Âu (và 1 số nước khác như Nhật, Hàn Quốc) trong vòng 10 năm trở lại đây nên Chi không mất phí. Còn nếu chưa từng đi các nước trong danh sách này, các bạn cứ apply visa theo thể lệ thông thường. Gần đây Đài Loan mở rộng du lịch nên việc xin visa sẽ không quá khó khăn.

Lan Chi đặt vé máy bay thẳng Hà Nội - Đài Bắc, giá dao động 3-4 triệu đồng, một ngày một chuyến lúc 14h05, thời gian bay là 2h40 phút, đến nơi vẫn kịp đi chợ đêm. Bạn nhớ mua hành lý chiều về. Nếu ở Sài Gòn, bạn có thể đặt với giá rẻ hơn, khoảng 2 triệu đồng. Giá cả chi tiêu ở Đài Loan khá phải chăng, tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng nếu không mua sắm.

Lan Chi đặt vé máy bay thẳng Hà Nội – Đài Bắc, giá dao động 3-4 triệu đồng, một ngày một chuyến lúc 14h05, thời gian bay là 2h40 phút, đến nơi vẫn kịp đi chợ đêm. Bạn nhớ mua hành lý chiều về. Nếu ở Sài Gòn, bạn có thể đặt với giá rẻ hơn, khoảng 2 triệu đồng. Giá cả chi tiêu ở Đài Loan khá phải chăng, tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng nếu không mua sắm.

"Mình đặt phòng trên Airbnb chứ không thuê khách sạn. Mình có bạn ở khu Shilin nên có xu hướng muốn chọn nhà ở khu này luôn cho dễ hẹn hò. Hơn nữa chợ đêm Shilin cũng là một trong những chợ đêm nổi tiếng của Đài Bắc. Sau một hồi đắn đo lựa chọn, mình chọn phòng trên tầng 5 của một chung cư, tuy không có thang máy nhưng vì thích nội thất cute nên mình vẫn đặt, giá cho 4 đêm là 3,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu là cú đêm, bạn nên chọn khách sạn cho thoải mái giờ giấc, địa điểm gần trạm MRT. Nếu thích ở chỗ trung tâm sầm uất nhiều nhà hàng thì bạn chọn khách sạn gần bến Ximen hoặc Taipei main station, rất thuận tiện, bước chân xuống nhà là đồ ăn, cửa hàng, club rất nhiều", Chi viết.

“Mình đặt phòng trên Airbnb chứ không thuê khách sạn. Mình có bạn ở khu Shilin nên có xu hướng muốn chọn nhà ở khu này luôn cho dễ hẹn hò. Hơn nữa chợ đêm Shilin cũng là một trong những chợ đêm nổi tiếng của Đài Bắc. Sau một hồi đắn đo lựa chọn, mình chọn phòng trên tầng 5 của một chung cư, tuy không có thang máy nhưng vì thích nội thất cute nên mình vẫn đặt, giá cho 4 đêm là 3,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu là cú đêm, bạn nên chọn khách sạn cho thoải mái giờ giấc, địa điểm gần trạm MRT. Nếu thích ở chỗ trung tâm sầm uất nhiều nhà hàng thì bạn chọn khách sạn gần bến Ximen hoặc Taipei Main Station, rất thuận tiện, bước chân xuống nhà là đồ ăn, cửa hàng, club rất nhiều”, Chi viết.

Xuống sân bay, các bạn nhớ mua thẻ Easy Card, sau đó cứ nạp tiền là có thể đi chơi, thường đi trong trung tâm thì chỉ khoảng 20-40 tệ. Thẻ còn có thể được dùng thanh toán ở 7 Eleven nữa. Uber ở đây phát triển nhưng giá khá đắt, tầm 15.000 đồng mỗi km. Lúc di chuyển ra sân bay hay đi chợ đêm về muộn, hết MRT, Chi bắt Uber về. Hệ thống MRT đóng cửa lúc 12h đêm.

Xuống sân bay, các bạn nhớ mua thẻ Easy Card, sau đó cứ nạp tiền là có thể đi chơi, thường đi trong trung tâm thì chỉ khoảng 20-40 tệ. Thẻ còn có thể được dùng thanh toán ở 7 Eleven nữa. Uber ở đây phát triển nhưng giá khá đắt, tầm 15.000 đồng mỗi km. Lúc di chuyển ra sân bay hay đi chợ đêm về muộn, hết MRT, Chi bắt Uber về. Hệ thống MRT đóng cửa lúc 12h đêm.

Thời tiết Đài Bắc giống Hà Nội, cũng có ngày mưa, ngày nắng, trời nóng trời lạnh đủ cả. Điều đáng yêu là ô ở đây rất rẻ (khoảng vài chục nghìn) và nhiều khi họ để miễn phí cho khách dùng. Người dân rất văn minh lịch sự, trên tàu điện người trẻ không ngồi vào ghế người già, lúc nào cũng xếp hàng lên xuống ôn hoà. Đường phố sạch sẽ, giao thông thuận lợi, không tắc đường. Tuy nhiên, rất khó khăn để tìm được người nói tiếng Anh. Bạn nên mua sim 4G để dịch những lúc bất đồng ngôn ngữ và nên phòng sẵn vài câu giao tiếp bằng tiếng Trung.

Thời tiết Đài Bắc giống Hà Nội, cũng có ngày mưa, ngày nắng, trời nóng trời lạnh đủ cả. Điều đáng yêu là ô ở đây rất rẻ (khoảng vài chục nghìn) và nhiều khi họ để miễn phí cho khách dùng. Người dân rất văn minh lịch sự, trên tàu điện người trẻ không ngồi vào ghế người già, lúc nào cũng xếp hàng lên xuống ôn hoà. Đường phố sạch sẽ, giao thông thuận lợi, không tắc đường. Tuy nhiên, rất khó khăn để tìm được người nói tiếng Anh. Bạn nên mua sim 4G để dịch những lúc bất đồng ngôn ngữ và nên phòng sẵn vài câu giao tiếp bằng tiếng Trung.

Đồ ăn đường phố ở Đài Loan rất ngon, Lan Chi thích món hàu phô mai với lạp xưởng nướng (100 tệ 3 xiên). Khu Ximen có rất nhiều hàng, các bạn cứ đi bộ tham quan và ăn thử, giá 50-100 tệ. Ngoài ra còn có dimsum và mì bò, bạn có thể thưởng thức tại Ding Tai Fung ở Taipei 101, nên thử món dimsum tôm sốt cay, giá cả ở đây không đắt.

Đồ ăn đường phố ở Đài Loan rất ngon, Lan Chi thích món hàu phô mai với lạp xưởng nướng (100 tệ 3 xiên). Khu Ximen có rất nhiều hàng, các bạn cứ đi bộ tham quan và ăn thử, giá 50-100 tệ. Ngoài ra còn có dimsum và mì bò, bạn có thể thưởng thức tại Ding Tai Fung ở Taipei 101, nên thử món dimsum tôm sốt cay, giá cả ở đây không đắt.

Đã đến Đài Loan - quê hương của trà sữa - thì bạn phải uống thử trà sữa. Trà sữa có khắp mọi nơi. Ngày nào Chi cũng uống 2-3 cốc. "Có một quán mình khuyên các bạn uống thử là Chun Shui Tang - thương hiệu từ năm 1983, nơi đã sáng tạo ra hạt trân châu. Ngoài đồ uống là trà sữa rất ngon, thì quán này có món gà chiên và mì khô trộn cũng rất tuyệt. Ăn xong một bát muốn ăn bát thứ 2", nàng blogger viết.

Đã đến Đài Loan – quê hương của trà sữa – thì bạn phải uống thử trà sữa. Trà sữa có khắp mọi nơi. Ngày nào Chi cũng uống 2-3 cốc. “Có một quán mình khuyên các bạn uống thử là Chun Shui Tang – thương hiệu từ năm 1983, nơi đã sáng tạo ra hạt trân châu. Ngoài đồ uống là trà sữa rất ngon, thì quán này có món gà chiên và mì khô trộn cũng rất tuyệt. Ăn xong một bát muốn ăn bát thứ 2″, nàng blogger viết.

Bạn có thể ghé qua Ximen - Red house, tựa như khu Hoàn Kiếm ở Hà Nội, tập trung đầy đủ hàng quán, cửa hàng, club... Buổi tối ở Ximen cũng rất đông vui, các bạn trẻ ngồi uống cocktail ngắm cảnh. Hoặc Taipei 101, Lan Chi tiếc vì chẳng có đủ thời gian leo lên tháp vì mải đi lang thang ngắm cảnh và mua sắm.

Bạn có thể ghé qua Ximen – Red house, tựa như khu Hoàn Kiếm ở Hà Nội, tập trung đầy đủ hàng quán, cửa hàng, club… Buổi tối ở Ximen cũng rất đông vui, các bạn trẻ ngồi uống cocktail ngắm cảnh. Hoặc Taipei 101, Lan Chi tiếc vì chẳng có đủ thời gian leo lên tháp vì mải đi lang thang ngắm cảnh và mua sắm.

Chợ đêm Shilin mở cửa từ 18h đến 1-2h sáng, bạt ngàn quần áo, mũ, giày dép nhưng chủ yếu Chi ra đây chỉ để thưởng thức các món ăn.

Chợ đêm Shilin mở cửa từ 18h đến 1-2h sáng, bạt ngàn quần áo, mũ, giày dép nhưng chủ yếu Chi ra đây chỉ để thưởng thức các món ăn.

Beitou (đi từ trung tâm ra Beitou mất tầm 30 phút) là suối nước nóng nổi tiếng châu Á. Có 2 hình thức để tắm nước nóng ở đây: tắm ở bể công cộng hoặc tắm trong phòng riêng. Phòng riêng có giá dao động 1.000 tệ đến 3.000 tệ. Lan Chi đặt một phòng giá 1500 tệ cho 90 phút.

Beitou (đi từ trung tâm ra Beitou mất tầm 30 phút) là suối nước nóng nổi tiếng châu Á. Có 2 hình thức để tắm nước nóng ở đây: tắm ở bể công cộng hoặc tắm trong phòng riêng. Phòng riêng có giá dao động 1.000 tệ đến 3.000 tệ. Lan Chi đặt một phòng giá 1.500 tệ cho 90 phút.

Nếu yêu động vật, bạn không thể bỏ qua làng mèo Houtong. "Chỗ này toàn mèo là mèo. Nghe kể ngày xưa Houtong là nơi công nhân Nhật làm việc, vì quá cô đơn nên ai cũng nuôi một con mèo, khi Nhật trả lại tự do cho Đài Loan thì những người công nhân này trở về nước, từ đó các em mèo này trở thành mèo hoang. Chính phủ đã xây dựng thành làng mèo phát triển du lịch. Có rất nhiều quầy lưu niệm bán đồ mèo xinh xắn. Bạn bắt MRT tới Taipei Main Station, sau đó bắt train đi Ruifang, nhân viên ở ga tàu biết nói tiếng Anh nên cứ mạnh dạn hỏi nhé. Từ Ruifang có thể đi bus 808 tới Houtong", Lan Chi viết.

Nếu yêu động vật, bạn không thể bỏ qua làng mèo Houtong. “Chỗ này toàn mèo là mèo. Nghe kể ngày xưa Houtong là nơi công nhân Nhật làm việc, vì quá cô đơn nên ai cũng nuôi một con mèo, khi Nhật trả lại tự do cho Đài Loan thì những người công nhân này trở về nước, từ đó các em mèo này trở thành mèo hoang. Chính phủ đã xây dựng thành làng mèo phát triển du lịch. Có rất nhiều quầy lưu niệm bán đồ mèo xinh xắn. Bạn bắt MRT tới Taipei Main Station, sau đó bắt train đi Ruifang, nhân viên ở ga tàu biết nói tiếng Anh nên cứ mạnh dạn hỏi nhé. Từ Ruifang có thể đi bus 808 tới Houtong”, Lan Chi viết.

Sau khi thăm quan và ăn mì bò ở làng mèo thì nàng blogger đi tàu đến Pingxi thả đèn lồng. Ở đây có một quán ăn rất ngon, các bạn cứ đi thẳng vào làng là thấy, hàng nào có nhiều người xếp hàng nhất thì chính là tiệm đó. Món đặc trưng là xôi cuốn lạp xưởng nướng, ngon tuyệt. Bạn cũng có thể thả đèn lồng giá 150 tệ, chủ cửa hàng sẽ giúp bạn chụp hình luôn.

Sau khi thăm quan và ăn mì bò ở làng mèo thì nàng blogger đi tàu đến Pingxi thả đèn lồng. Ở đây có một quán ăn rất ngon, các bạn cứ đi thẳng vào làng là thấy, hàng nào có nhiều người xếp hàng nhất thì chính là tiệm đó. Món đặc trưng là xôi cuốn lạp xưởng nướng, ngon tuyệt. Bạn cũng có thể thả đèn lồng giá 150 tệ, chủ cửa hàng sẽ giúp bạn chụp hình luôn.

Làng cổ Jiufen: từ trung tâm bắt tàu đến Ruifang, rẽ trái đi bộ tầm 50m các bạn sẽ thấy một bến bus. Có rất nhiều bus đến Jiufen nên bạn cứ chọn bus nào gần nhất. Jiufen về đêm đẹp hơn ban ngày, và đặc biệt đông vào cuối tuần nên nếu lịch trình có ngày nào đi được trong tuần thì nên đi sớm. Ở đây có rất nhiều loại bánh ngon, các bạn có thể tranh thủ mua về làm quà. Ngoài ra, bạn cần để ý giờ hết bus, cuối ngày người xếp hàng về rất đông, nên ra trước giờ 30 phút đến một tiếng.

Làng cổ Jiufen: từ trung tâm bắt tàu đến Ruifang, rẽ trái đi bộ tầm 50m các bạn sẽ thấy một bến bus. Có rất nhiều bus đến Jiufen nên bạn cứ chọn bus nào gần nhất. Jiufen về đêm đẹp hơn ban ngày, và đặc biệt đông vào cuối tuần nên nếu lịch trình có ngày nào đi được trong tuần thì nên đi sớm. Ở đây có rất nhiều loại bánh ngon, các bạn có thể tranh thủ mua về làm quà. Ngoài ra, bạn cần để ý giờ hết bus, cuối ngày người xếp hàng về rất đông, nên ra trước giờ 30 phút đến một tiếng.

Theo Ngôi Sao

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Tin liên quan