Giới thiệu
- Địa chỉ: 230 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xứ Huế Quán - Bánh Canh Cá Lóc - Núi Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xứ Huế Quán - Bánh Canh Cá Lóc - Núi Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xứ Huế Quán - Bánh Canh Cá Lóc - Núi Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xứ Huế Quán - Bánh Canh Cá Lóc - Núi Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Xứ Huế Quán - Bánh Canh Cá Lóc - Núi Thành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lạnh lạnh chạy vô đây ăn bánh canh cho ấm người. Không gian quán bình thường. Ở đây chỉ có duy nhất bán canh cá lóc. Tô lớn 20k, tô nhỏ 15k. Khách vào là bưng ra 1 dĩa trứng cút. Đúng kiểu huế. Ngoài ra còn có nem chả. Sợi bánh canh lạ lạ. Khách kêu mới làm. Nên đợi khoảng 4 5 phút mới có bánh. Bánh canh khá ngon. Nước dùng ngọt thanh, cá ngon, thấm vị. Sợi bánh ăn cũng hay hay. Có điều tô lớn mà ít quá ăn k đã :((. Quẩy 3k nhé.
-
Quán không rộng nhưng phục vụ nhanh. Bánh được thái liên tục vào nồi nhưng ăn vẫn chín, không bị sượng. Nước lèo ngọt, không có lẫn xương cá. Giá cả phải chăng. Nem chua cũng ngon. Mặc dù không phải nem Huế nhưng do người Huế làm nên hương vị không khác mấy.
-
Quán khá nổi, khách đông, nhất là tầm xế chiều. Không gian rộng, nhìn sạch sẽ. Ở đây chỉ có bán bánh canh cá lóc, tô nhỏ 15k, tô lớn 20k. Quẩy 1 cặp 5k, có bán kèm trứng cút, nem huế và nước giải khát nữa. Có khách gọi cô chủ mới bắt đầu thái bột vào nồi, tay thoăn thoắt nhìn đã dễ sợ. Sợi bánh canh dai sần sật, cá lóc xào thấm vị, nước lèo đậm đà. Ăn thêm quẩy nữa là no căng luôn. Phục vụ nhanh nhẹn
-
Quán rộng rãi, thoáng mát sạch sẽ. Mình đến ăn lúc 8h30 tối mà quán chỉ còn chả cua. Chưa thử được bánh canh cá lóc cảm thấy hơi tiếc. Bánh canh ngon, nước đạm đà, sợi bánh canh ăn đâu cắt đó giai giai, chả cua cảm thấy không được ngon lắm.
-
Quán bánh canh ở đây ngon cực, nước ngọt rất vừa miệng, cá lóc được rim trước rất thấm gia vị, cá dai ngon ăn rất thích luôn. Không gian rộng rãi nên khá thoải mãi khi ăn uống k phải chen chúc. Điểm trừ là bánh quẩy khi ăn nghe mùi dầu chiên quá nặng, thật k thích chút nào, chỉ được cái là nóng giòn thôi.