Giới thiệu
- Địa chỉ: 336A Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tới quán nhiều lần rồi lần nào cũng gọi những món quen thuộc hay ăn, món nào cũng ngon lắm í😋😋😋
-
Khi bạn chỉ đang thèm duy nhất 1 món lẩu trên đời thì liền nhớ về tokbokki. Nơi hồi xưa có ăn 1 nồi lẩu ngon thần thánh. Chợt mún tìm lại hương vị đó nên ghé ăn. Kiểu bây h đn bão hoà món hàn rồi nên tokbokki bớt khách hẳn, ko gian thoải mái hơn, ko chen chúc như xưa nữa 2 đứa nên gọi duy nhất lẩu mà ăn thôi. Vì chỉ đang thèm lẩu thôi. Giờ giá lẩu tăng lên 90k lận, quá đắng lòng Mình thì phân vân ko nhớ hồi đos ăn lẩu nấm hay lẩu thái nên gọi đại lẩu nấm Kêu thêm 2 dĩa bún ko ăn cho no. Rốt cục hôm đó quá tiếc vì ko phải hương vị đó. Lẩu nấm ăn cũng bt, 2 đứa ăn bún thì hết mà húp nước lẩu ko hết :))
-
Mình thấy khá bình thường. Giá cao nhưng thành phần lại ít Kimbap chiên thì không có tẩm lớp bột bên ngoài nên cứng và nhạt, không ngon Cơm trộn thì không phải trong thố đen mà người ta hay nấu, bỏ trong tô, không có lớp giòn phía dưới, chỉ là cơm bình thường bỏ vào trộn lên. Không có gì đặc biệt Pizza là cái loại là mình chưa bào giờ gặp, Dở nhất trong 4 món gọi lên. Nhân đi đằng nhân, bánh đi đằng bánh, đế bánh không phải pizza mà bằng gì đó từ trứng thì phải, nguội ngắt, nhạt nhẽo. Được cái món lẩu vớt lại. Mình nghĩ mình sẽ không đến lần thứ hai
-
Hồi trước mình có đến đây rồi nhưng không thích( vì nhiều lí do) mình mới ghé lại và thấy mọi thứ vẫn như vậy Mình ghé thì lúc nào thấy quán cũng đông, đợi món lâu, mình và bạn đợi gầm 30 phút, giá cao mà phần ăn riêng mình cảm nhận hơi ít, nước ép thì được không vấn đề gì Điểm trừ nhiều nên mình sẽ không ghé lại
-
Thiệt tình là tới quán một lần thôi chứ không dám vào lần 2 đâu nghỉ sao đồ ăn mà dỡ thật không có món gì là ngon cả kể cả kimpap luôn không những vậy mà còn đắt nữa chứ cảm thấy thật tiết tiền khi vào quán này ăn . Đồ ăn đem ra thì lâu cực kì luôn không những vậy pizza được làm bánh rất dỡ mà còn có trứng phủ lên đồ ăn trên pizza thì cứng ngắc đụng vào là rớt hết đồ ăn ra luôn . Mình rất thất vọng về quán luôn