Giới thiệu
- Địa chỉ: 13 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:00 - 16:00
- Giá: 20.000 ₫ - 185.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 16:00
- Giá: 20.000 ₫ - 185.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Thanh Hương Quán - Bún Hải Sản
[Professional] - Quán Ăn Thanh Hương Quán - Bún Hải Sản
[Professional] - Quán Ăn Thanh Hương Quán - Bún Hải Sản
[Professional] - Quán Ăn Thanh Hương Quán - Bún Hải Sản
[Professional] - Quán Ăn Thanh Hương Quán - Bún Hải Sản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm khuất khuất ngay đầu đường nguyễn chí thanh nên ít người biết, chớ quán ni hơi bị ngon luôn. Tô bún siêu nhiều, chả mực giòn, ngọt. Tô bún chả mực thì tầm 3 hay 4 miếng chả mực gì đó. Bún hải sản thì có cả chả mực, tôm tít và đậu khuôn. Mà công nhận là tôm tít bên này bóc ra con nào con nấy nguyên lành, tôm tươi nên ăn cái vị nó thích lắm. Nước dùng này thì kiểu ngọt ngọt tự nhiên, xôi thì nghỉ đi có 2 miếng chả mực ngó buồn cười, ăn khô rang nữa
-
Lâu rồi mới ăn lại quán này. Mình mới qua quán ăn và order về ăn trưa. Ở đà nẵng khó tìm đc quán bán bún hải sản kiểu này lắm nha. Gọi bún chả cá thì là và bún thập cẩm đặc biệt. Bún thập cẩm toping nhiều, 45k, tôm tít to, lột sẵn vỏ rồi Chả cá thì là bình thường, ăn chả mực vẫn ngon hơn hà nha Chả mực quán này làm mình khá là ghiền Bún bưng ra nóng hổi, mùa lạnh ăn đã Rau tươi Phục vụ nhanh
-
Món ăn nên thử ! Hơi nhạt nhưng khá là ngon đấy . Mặc dù quán cả nhân viên & cô chủ rất kiệm lời, nhưng thôi, kiếm món ăn lạ lạ thì đến đây cũng ok. ăn là chính mà ! Chả mực hơi ít mực so với mình đã ăn ở Hạ Long . Nhưng ko sao, vẫn ngon !
-
Bún chả mực ở đây vị cũng ok. Cả cô chủ và nhân viên đều ít nói. Khách vào cũng không nói gì mà mình tự kêu rồi bưng món lên 😂 hôm nay mình ăn thấy chả mực mình thấy không được tươi lắm vì nghe vị chua chua nên không thấy ngon.
-
Nhờ placevietnam mới biết được quán, quán nằm ở đầu đường nguyễn chí thanh, để ý đi chậm chậm mới thấy đc, đầu tiên vào thấy 2 cô chủ khá ít nói, mình và chị gọi bún bề bề và bún chả mực, nói chung khá thất vọng nước nhạt quá, cứ nghĩ chua chua như bún thái, nước nhạt nên 2 đứa vắt gần 2 quả chanh mới hợp vị, giá cả rẻ ok, ở đây cũng có xôi nhìn lạ lạ, có dịp sẽ quay lại thử 😁