Giới thiệu
- Địa chỉ: 52 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 11:30 - 17:30
- Giá: 40.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:30 - 17:30
- Giá: 40.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sushiya No Saito Da Nang - Nhà Hàng Nhật Bản
[Tổng hợp] - Sushiya No Saito Da Nang - Nhà Hàng Nhật Bản
[Tổng hợp] - Sushiya No Saito Da Nang - Nhà Hàng Nhật Bản
[Tổng hợp] - Sushiya No Saito Da Nang - Nhà Hàng Nhật Bản
[Tổng hợp] - Sushiya No Saito Da Nang - Nhà Hàng Nhật Bản
Vị trí
Đánh giá
-
-
17-07-2018 00:39:23おいしかったΨ( 'ч'♡ )
-
Vào tiệm được ngồi ngay cái quầy có thể vừa ăn sushi vừa coi bác làm bếp người Nhật cũng là ông chủ làm sushi và sashimi! Mỗi loại sushi và sashimi đều có hương vị rất riêng không cái nào giống cái nào. Rượu mơ nghe nói nhập từ nhật rất ngon, không giống rượu mơ ngâm bình thường. Giá hơi cao nhưng đáng với chất lượng. Có set lunch cơm trưa cũng rẻ 60k - 80k - 100k Chắc chắn sẽ quay lại!
-
Đầu bếp Nhật dễ thương- cũng là chủ nhà hàng, biểu diễn, nấu tất cả trước mặt bạn. Rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đồ ăn tươi ngon, thuần hương vị Nhật. Giá cả vừa phải, nếu ko nói là rẻ, vì chef làm trước mặt bạn luôn. Mình rất thích, sẽ quay lại :) Gần khúc Ns Nhã Nam- mọi người đi quá lắm vì là một hiêj khá nhỏ:)
-
Biết đến quán thì cũng nhờ placevietnam, hôm bữa thèm sushi quá nên cũng seach thử thì chọn quán này. Quán chỉ mở cửa tí trưa và chiều tối thôi. Mới vào cũng ấn tượng vì vừa ăn mà được tận mắt xem đầu bếp chế biến nữa, ông này người Nhật luôn, hỏi ra thì mới biết ổng là chủ nhà hàng luôn. Các món trình bày tỉ mỉ, sushi khá ngon. Qua đây chủ yếu ăn thưởng thức chứ các món đều ít :D Nhân viên cũng nhiệt tình.
-
Thèm sushi bạn rủ qua chỗ này. Quán do người Nhật mở nên đậm phong cách Nhật. Decord đơn giản, ấm cúng. Đồ ăn do ông chủ ng Nhật làm lun. Bạn nào thích xem đầu bếp chế biến y trên mấy video youtube thì ngồi bàn sát khu chế biến nha. Vô cùng vi diệu lun. Cắt mỏng le mỏng lét. Đồ ăn ở đây đựng trong mấy cái đĩa be bé, xinh xinh. Đồ ở đây chủ yếu là đồ sống. Sushi cuộn chặt tay, ăn ngon lắm. Sashimi mình cũng thích, tươi nên ăn ngọt lắm. Ko thích canh mấy. Tại vị của Nhật nên nhạt. Nói chung ai thích ăn đồ Nhật, nói tiếng Nhật, gặp người Nhật thì sang đây nhé ^^