Giới thiệu
- Địa chỉ: 54 Đống Đa, P. Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Sài Gòn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Sài Gòn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Sài Gòn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Sài Gòn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Sài Gòn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Súp đây đúng chuẩn vị Sài Gòn nè, tìm miết lâu nay mới thấy, mình thích kiểu súp đặc vậy, thêm nữa vị ngọt thanh như này. Buổi chiều văn phòng đói bụng là order món này về, vẫn còn nóng hổi luôn nhé.
-
Súp cua ngon lắm thì cái bông trắng trắng mà ko biết là gì. Đêm đói bụng thì auto đi quán này, chú bán hàng cũng dthg nữa. Nhìn lỏng lỏng nên cứ tự nghĩ sẽ k mập nên cứ ăn đêm. Hu. Nhìn là thấy hấp dẫn r
-
Cực ghiền ăn súp. Lướt placevietnam kiếm thử cuối cùng cũng có quán. Đến ăn vào buổi tối, quán đông khách lắm. Súp ở đây ngon, ăn vừa miệng, có điều mình gọi tô súp đặc biệt nhưng k có đầy đủ các loại, có óc heo, trứng cút, thịt, xương, chả bò(vì hết chả cua chưng nên cô đó bảo thay bằng chả bò) nhưng k có trứng bắc thảo, thịt cua :(( nếu là tô đặc biệt phải bỏ đầy đủ thập cẩm luôn chứ nhỉ. Quẩy nóng giòn ăn rất ngon. Quán sạch. Sẽ ghé lại
-
Mình ăn ở đây lâu rồi. Nói chung chất lượng của Súp thì ko có gì để chê nhưng thật sự chất lượng phục vụ tệ kinh khủng khiếp. Hên hên tới lúc vắng ko sao chứ tầm 5h chiều là chỉ có đợi và đợi. Mình thấy quán làm ăn cũng được tiếc gì tiền thuê thêm người. Một mình chị bán mà vừa làm đồ ăn, xắt nguyên liệu, chạy bàn, rửa chén, dọn dẹp. Có khi mình đến chén dĩa trên bàn xả đầy luôn, gọi loại súp này mang loại khác ra, kêu trứng bác thảo đem tô súp ra bảo chờ chút rồi mang trứng ra mà ăn tới hết tô chưa thấy, mình vào chờ nửa tiếng mà làm cho người mới vô quán trước. Có lần hết ga còn nhờ khách bưng vào giúp mới sợ kìa. Nói chung thích súp cua ở đây lắm nhưng mình sẽ tìm chỗ khác để ăn.
-
Chưa biết ngon hay không nhưng quán quá đông mà lại không có nhân viên, có mỗi chủ bán. Chờ lâu mà có ăn thì cũng được đi :v chờ lâu, làm k theo thứ tự, làm cho người đến sau trước rồi đến lượt mình thì hết mất óc. Quá tệ cho 1 lần đi ăn.