Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Phan Anh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sol's Cafe
[Tổng hợp] - Sol's Cafe
[Tổng hợp] - Sol's Cafe
[Tổng hợp] - Sol's Cafe
[Tổng hợp] - Sol's Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lại có 1quán cafe kiểu thập niên 90 nữa cho giới trẻ Đà Nẵng tha hồ chụp choẹt rồi ☺️☺️☺️ Quán nhỏ nhắn thôi, bên trong decor kiểu nhìn cực chất luôn, có đàn ghi ta, có tủ sách với đầy ấp những cuốn sách đời đầu Thêm cái bảng lớn giống trong lớp học, vẽ bản đồ Việt Nam, slogan các kiểu Menu nhìn cũng cute lắm, viết tay cũng hài huớc " cho thiếu nợ nếu dễ thương, ahihihi" 😁😁😁😁 Menu các món cơ bản : cafe sữa, cafe đen, bậc xỉu các thể loại tầm 10k trở lên Và thêm chú thích là nội quy cực bá đạo Cũng thỉnh thoảng ngồi thế này đổi gió cũng hay ☺️☺️☺️☺️☺️
-
Sol à Sol ơi Sol vui quá Vừa đặt chân đến là thấy đẹp rồi. Vào ngồi gọi nước và nhìn không gian quán, vừa xem vừa bật cười. Quán có nhiều câu chữ đọc lên vui lắm,... Là kiểu homestay, quán khá nhỏ mà sắp đặt gọn gàng nhìn ko rối mắt. Có cả piano, trống, guitar tha hồ phiêu nhạc. Ông chủ xì tin nên mới có cái quán dễ thương như thế. Nhân viên thì ... khỏi nói, vì có thằng em tui làm ở đó mà!!! Ở đây về thấy vui và bình yên lắm! Túm lại đây là một nơi đẹp và thú vị!!!
-
Quán nhỏ gọn nhưng dễ thương hết sức,rất phù hợp với những ai đang cháy túi. Quán có piano, trống, ghita..nói chung là đầy đủ.
-
Vừa được nghỉ học thể dục nên ghé thử một quán trên khu vực này vì trước giờ ít đi cafe trên này. Theo cá nhân thì quán view ổn, theo phong cách bao cấp nhưng chưa đặc sắc. Mình gọi một ly cacao nóng giá 20 nghìn, giá ok hơn so với những quán khác, cacao hơi nhạt, nghe mùi nước lọc nhiều hơn. Điều làm mình không hài lòng là sau khi dùng muỗng pha cacao thì dùng luôn muỗng ấy phục vụ cho khách còn còn y ca cao trên muỗng nhìn khó chịu cực kỳ luôn ấy. Cảm giác ẩu không chịu được. Quán nên đầu tư menu chứ không chỉ menu viết tay bằng bút bi hơi xuề xoà. Ở ngoài view xinh nhưng mình lười quá hic.