Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Lê Đình Dương, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - RITA Coffee - Flower & Cake
[Tổng hợp] - RITA Coffee - Flower & Cake
[Tổng hợp] - RITA Coffee - Flower & Cake
[Tổng hợp] - RITA Coffee - Flower & Cake
[Tổng hợp] - RITA Coffee - Flower & Cake
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua đi cafe với bạn chẳng nghĩ ra đi đâu, tình cờ lượn lờ qua lê đình dương thấy quán này nên vào thử. lúc mình vào tầm 8h hơn quán không đông lắm, không gian ấm áp nhẹ nhàng. gọi ít trà và bánh ra ngồi nhâm nhi nói chuyện rất thích, k ồn ào xô bồ. nhân viên cũng dễ thương nhanh nhẹn. nước uống ổn, chủ yếu mình đi cafe vì không gian và phục vụ thì phần nhiều hơn thôi, vì đi cũng nói chuyện với bạn bè không à, nhiều loại bánh nhìn cực thích mắt lun á
-
Kiếm được tiệm trà bánh cực iu luôn nè. Cafe này mới mở ở ngay Lê Đình Dương, nhìn bên ngoài đã đẹp và hoành tráng rùi. Thế là cuối tuần rủ hội bạn vô đây cafe tám chuyện Bước vô không gian khá là thoải mái và đẹp nha, nhiều góc sống ảo lắm đó, vô đây chụp thôi là hết thời gian cà phê rùi Mình thích nhất là khoản bánh trái dessert ở đây, toàn món ngon lại nhìn bắt mắt không à. Mình gọi ngay 1 ly tiramisu lớn ăn cho đã thèm, bạn mình gọi bánh chanh gì đó. Bánh ở đây không gọi là xuất sắc như những chỗ bánh chuyên nghiệp nhưng mặt bằng chung là khá ngon rùi. Nước thì mình thấy bt ko đặc sắc Nói chung vì không gian và tủ bánh ở đây mình sẽ quay lại ý
-
Check in quán cà phê mới
-
Quán mới ở đg Lê Đình Dương, quán đc trang trí theo phong cách kiểu Nhật, đồ uống cũng ngon, giá cả ok, quán đang có chương trình mua 1 tặng 1 khi check-in lên facebook, nhân viên nhiệt tình, quán ở vị trí dễ tìm
-
"Đang mải mê rong đuổi tìm xây ước mơ. Vì chút nhầm lẫn vị trí mặt bằng mà có duyên đến quán Rita. ĐẸP NGẨN NGƠ! Nhân viên ngạc nhiên khi thấy mình dừng xe đến dễ thương mà mình vẫn k hiểu vì sao... Chị chủ quán dễ thương cực! Có thi thoảng mình nhìn hơi hiếu kỳ vì chị rất dễ thương, quý phái nhưng có nét dung dị trong bộ đồ tây. Nghĩ giá mà chị chủ quán mà đồng ý cho mình chạm 1 tay vào ước mơ!