Giới thiệu
- Địa chỉ: 169/6 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhỏ - Ẩm Thực Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhỏ - Ẩm Thực Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhỏ - Ẩm Thực Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhỏ - Ẩm Thực Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhỏ - Ẩm Thực Hà Nội
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá nhỏ nằm trong hẻm đường Trần Phú, decor dễ thương, nhìn kiểu giông giống Hà Nội lắm à nghen )). Mình và bạn đi gọi 1 phần cháo nghêu và 1 phần bún chả Hà Nội. Mình thích phần cháo nghêu, ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên ăn cháo nghêu ở ngoài nên k biết mấy chỗ kia như thế nào, nhưng theo mình cháo nghêu ở đây ổn lắm lun. Trước giờ toàn ăn cháo ở nhà thôi :)) Còn phần bún chả bạn mình nói cũng khá ổn, nước, chả và thịt nóng. Nghe đâu cũng k quá ngon nhưng cũng chấp nhận đc, nước bún hơi nhạt xíu. A chủ khâ vui tính và nhiều tình :D
-
Lướt placevietnam thì thấy quán này, không gian dễ thương, cảm giác cổ kính kiểu Hà Nội xưa. Nằm trong hẻm nên hơi khuất, hình như đối diện Nhà thờ Con Gà thì phải. Bún chả ở đây cũng tạm ổn, nước bún, thịt chả nóng hổi, có điều nước hơi nhạt. Giá cả cũng k quá cao so với trung tâm, 30k à. Cháo ếch thì bạn mình ăn, do mình ăn cháo ếch k quen cho lắm, nghe bạn nói cũng ngon lắm, tiếc cái là ăn k đc thôi. Nhân viên nhanh nhẹn và khá nhiệt tình.
-
Được một người bạn dẫn đi ăn, vào một hẻm nhỏ trên đường Trần Phú, khá bất ngờ với không gian quán rất là dễ thương, cứ tưởng mình đang lạc vào hẻm nào ở Hà Nội hihi. Quán khá nhỏ, không gian ấm cúng, dễ thương, giống Hà Nội lắm í... Mình đi cùng bạn, 2 đứa mình gọi 1 bún chả, 1 phở cuốn, 1 cháo nghêu... ăn vậy mà đủ no nê rồi. Mình cực thích cháo nghêu ở đây, rất ngon í, do cháo ra sau nên quên mất chưa kịp chụp hình... Phở cuốn thì bình thường, còn phần bún chả thì cũng khá ổn, chả và thịt nóng rất ngon. Cô phục vụ thì nhỏ nhắn, dễ thương, rất vui tính... mình sẽ ghé lại ủng hộ quán
-
Không ngon lắm
-
Thấy review khen khá nhìu đi ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là quán tuy nhỏ gọn nhưng sạch sẽ,gọn gàng dễ thưn. Mỗi cháo ếch là thấy ếch ngon đậm đà, nem cua bể ăn cũng okie còn lại bún chả vs phở cuốn nhạt và ko ngon lắm. Ăn thử cho biết thôi hihi,m nghĩ để giá cao hơn xí mà ngon thì sẽ okie hơn