Giới thiệu
- Địa chỉ: Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:30
- Giá: 70.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:30
- Giá: 70.000 ₫ - 165.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
quán ko ghi giá trên menu nên kêu món nào cũng phải hỏi trc chứ sợ bị chém quá :3 nói chung giá ok lắm, đồ cũng tươi ngon, nồi bò nhúng ớt 100k mà nhìu lắm luôn, chưa ăn ở đâu thấy nhìu như rứa luôn á, đi 6 người kêu dĩa mực chiên mắm, nghêu hấp, bò nhúng ớt, tôm rang me với két bia hết gần 700k, có điều kêu pvu rát họng, đem cái gì ra cũng ko có đồ chấm kèm
-
Lâu lâu vào Đà Nẵng mới quay lại quán này. Mở placevietnam giật mình thấy điểm rating rất thấp trong khi trước đây mình vào đây nhiều lần rồi mà luôn thấy ok. Đọc kỹ mới thấy quán bị rating thấp là do service, còn về đồ ăn, giá cả vẫn ok. Quán này chắc chủ yếu phục vụ dân địa phương nên chưa chú trọng nâng cao phần dịch vụ trong khi đa phần ng dùng placevietnam review là khách du lịch. Số lượng nhân viên phục vụ quán ít nên hay bị chậm. Với mình, đến quán Vũ Xuyên là xác muốn ăn kiểu địa phương hay ăn nên chấp nhận các điểm hạn chế này. Ngồi nhiều lần vẫn thấy hài lòng với đồ ăn và giá cả và vẫn sẽ quay lại. Cũng phải có lý do để giữa lúc khủng hoảng về ô nhiễm mà một quán ở xa biển vẫn đông khách trong khi các quán ven biển vắng tanh chứ nhỉ :)
-
Mình đi ăn nhiều nơi và thật sự phải nói chỗ này phục vụ siêu tệ, nhân viên mất lịch sự nhất hệ mặt trời. Lúc mình đến quán vắng nên cũng ko thể đổ lỗi do khách đông được ha. Mình gọi một chip chip hấp và vẹm xanh nướng, chờ cũng phải 30 phút nhân viên đem vẹm ra hất hàm nói một câu "Hết chip chip rồi, gọi cái khác nhanh". Mình đổi qua ốc gai, bạn mình hỏi món này còn không thì nhân viên cũng y cái giọng vậy nói "chưa biết, vô bếp xem mới biết" . Rồi sau đó mình và bạn đợi rất rất lâu, hai đứa sốt ruột muốn về, hỏi đúng nhân viên đó là nếu chưa làm thì tính tiền cho tụi mình về, bạn nhân viên đó nhìn trân trân tụi mình rồi làm thinh tiếp tục xếp bia vào thùng trong khi đứng cách tụi mình khoảng 1m. Bạn mình sốt ruột chạy vào bếp hỏi thì lúc đó cô trong nhà bếp mới nói là ốc gai vỏ dày hấp lâu. Chưa hết, lúc tính tiền thì bạn mình có gọi 3 chai bia nhưng chỉ uống 2 chai, bạn mình mới nói là "em chỉ uống hai chai nên bớt lại 10k anh nha", bạn nhân viên đó cố ý không nghe, tới khi bọn mình đưa tiền thì quay lại nói gay với bạn mình "đưa thiếu tiền rồi nè" Bọn mình trước giờ đi đâu cũng vô cùng lịch sự với nhân viên phục vụ, thậm chí bạn mình vẫn thường hay cho thêm tiền cho phục vụ nếu họ thân thiện nhiệt tình, bọn mình đi ăn trả tiền chứ ko phải đi ăn xin, thà bỏ thêm một số tiền mà service tốt. Cảm thấy tiếc cho quán vì ngày xưa mình làm ở một công ty gần quán thường xuyên ra đây ăn với anh chị đồng nghiệp, đồ ăn rất ngon mà nhân viên lại nhanh nhẹn lịch sự lắm.
-
Quán có nhân viên bán đậu kiêm giữ xe, ông chú già già. Nếu bàn mô ăn đậu của ổng thì ổng sẽ chăm sóc kiêm luôn oder đồ còn không thì ổng ko tới để cho mình ngồi chờ. Có khi còn nói là hết bàn, hết mồi khi ko thích khách nào đó.
-
Tới quán vào ngày mưa nên khách hơi vắng. Đến quán lúc 7h. Vào cầm menu gọi 1 lẫu cá mú, 1 vẹm nướng mỡ hành. Đợi 1 chập nhân viên ra gọi lần lượt là ko có mấy món đó. Thấy ko linh rồi nên đổi sang lẫu cá bớp và chíp chíp xào, mực chiên mắm. Rốt cuộc mực chiên mắm ko có luôn @@. Đành ngồi ăn 2 món kia. Ngồi đợi thì nhân viên bưng lẫu ra để ở bàn bên cạnh, ko thèm xếp bàn để thức ăn vào lun, ngỡ ngàng luôn, đành phải tự phục vụ. Ngồi ăn mà mất cả ngon, nhìn mặt nhân viên từ chủ tới người làm mặt lầm lì, như mún ăn tươi nuốt sống. Thề làm dịch vụ ở một thành phố du lịch như ĐÀ NẴNG mà thế này thì nên dẹp thì hơn vì ko bao h có lần thứ 2 khách ghé đến nữa. NHÂN VIÊN THÁI ĐỘ BỐ LÁO!!!!!