Giới thiệu
- Địa chỉ: 85 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 35.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 35.000 ₫ - 250.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến quán tầm giờ trưa (đợt quán mới mở) mà thấy vắng hoe, có mỗi bàn mình thôi, cứ ngỡ sa chân vào "hắc điếm". Tại đứa bạn thấy quán mới mở mà cũng sáng sủa nên ăn thử. Phải nói là quá tầm thường, chưa kể đồ nướng ướp quá mặn nữa. Xui xẻo trúng bữa đãi bạn ở HN vào chơi nên bị một phen ê mặt, làm nó cứ tưởng quán xá ở ĐN đều dở thế này
-
Mình tới quán tường vy2 vào cuối tuần mà quán có lưa thưa mấy bàn. Nhân viên ở quán phục vụ nhiệt tình. Chỉ có điều món ăn ở quán 2 càng ngày càng mất điểm. Mình gọi tới mấy món lận nhưmg mình chỉ nói đến món cháo cá cu thôi vì mấy món kia có thể tạm chấp nhận. 100k 1 tô cháo mà cá có mấy lát mà còn bị ương. ăn phải cá ương tức lắm, ko có rau cải ăn cùng nên mình bảo cắt cho đĩa rau mà đem lên đĩa rau bé xíu cắt lát to to mà tính tới 10k 1 đĩa rau khoảng được 2 lá cải. Quán nên xem lại.
-
Quán nằm trên đường ngày nào mình cũng đi qua nên thấy hoài mà chưa vào ăn lần nào. Nay hai vợ chồng làm về rủ nhau vô nhậu xí rồi zề :). Khi ghé quán hơn 6h thấy khá đông khách, lúc đầu nhìn bên cơ sở 2 thấy hơi vắng nên mình chọn vô cơ sở 1 đông vui hơn hihi. Ấn tượng đầu tiên là thấy quán rộng rãi và thoáng mát, có mấy cái quạt công nghiệp to đùng nên càng mát hơn. Nhân viên phục vụ khá lịch sự, mặc váy và áo sơ mi trắng như dân công sở vậy. Mình vừa chọn bàn ngồi là có nhân viên đến dọn bát đũa và đưa menu liền. Menu có quá trời món ăn. Nhìn cái menu cũng hơi mệt vì phải xem kỹ mới chọn món được hihi. Mình gọi 3 món thôi vì chỉ hai người ăn, vậy mà ăn cũng không hết. Mình thấy món ăn của quán khá ổn, gia vị vừa miệng mình. Món cơm chiên dương châu ok tuy nhiên nếu cho thêm ít cà rốt hay rau củ gì đó thì đỡ ớn hơn khi chỉ có thịt và lạp xưởng như quán đang làm. Còn món bò nhúng ớt thì ok, cay thôi rồi nhưng ngon. Quán phục vụ cũng như tính tiền đều rất nhanh.
-
Ấn tượng ban đầu là quán rộng rãi và thoáng mát. Quán nằm ngay trên trục đường chính nữa nên rất dễ nhìn và dễ tìm =))). Nghía qua menu thấy khá đa dạng và phong phú, từ hải sản, gà, dê, heo tộc... Bàn mình gọi 1 gà nướng, 1 chíp chíp hấp, 1 dê hấp sả. Gà nướng tạm được, thịt không chắc lắm, nhưng cũng không đến mức bị bở. Lòng thì được đem nấu miễn. Dê 120k sao đó, mà ít thật, chắc tại thịt dê cũng mắc hay sao đó. Với nằm ở vị trí này thì giá quán hơi chát cũng là điều dễ hiểu. Quán có nhận tổ chức liên hoan, sinh nhật các kiểu nữa ấy. Hôm vào có mấy nhóm sinh nhật cũng đông vui, náo nhiệt lắm, hehehe.
-
Đi qua đi lại thấy quán ni chuyên gia tổ chức sinh nhật hội hè hát hò ầm ĩ nè. Hôm trước cả nhà ghé ăn thử vì thấy gần. Đi trúng hôm gió to nên ko cần quạt cũng lạnh teo. Đồ ăn quán rất là ngon nhé, vượt mong đợi luôn á. Gọi tùm lum món như gà hấp hành, gỏi hoa chuối, bê xào, lươn xào sả ớt, lẩu cá lóc, thấy món nào cũng ngon là ngon. Có điều lươn bỏ hơi nhiều ớt làm cay toét mỏ, nếu có trẻ em theo nên gọi súp hay cháo cho chắc ăn. Ngoài ra tô miến nấu lòng gà cũng hết sảy nhé. Thấy điểm review thấp chứ quán cũng tấp nập khách à. Nhân viên vui vẻ, đặc biệt nhiệt tình khoản chụp hình dùm khách ))