Giới thiệu
- Địa chỉ: K242 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Tuấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Tuấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Tuấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Tuấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Tuấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá cả hợp với túi tiền sinh viên ☺ món cá điêu hồng chiên ngon lắm í. Bò nhúng ớt và lẩu ổn. Sẽ quay lại 👍
-
Đến quán tầm 6h30. Quán cũng ko đông như mọi người review. Mình gọi ếch chiên bơ. Heo mọi nướng cuốn cải và một lẩu hải sản. Lẩu hải sản hơi lạt, mình gọi mắm mà đợi mãi mới đem ra. Ếch chiên bơ ngon còn heo mọi có vài miếng khá dai.
-
Lâu rồi mới ghé lại đây nhưng thức ăn không còn ok như xưa nữa. Không biết có phải do mình đi trễ không =.= tầm 9h30 =.= Hình như quán mới update menu nên không thấy một số món cũ nữa. Như búp/móng bò gì đấy ăn kèm lá mơ + mắm tôm. Thích món đó cực mà xoá khỏi menu mất rồi :/ Gọi Ếch xào sả ớt thì mùi vị mới ban đầu ăn rất ngon, nhưng dần dần thì thấy nhạt vị và không ngon nữa. Xào cũng không thấm, thịt nhạt chưa thấm. Món hơi ít nước, toàn là dầu, chấm bánh mì chả thấy ngon nghẻ gì. Gân bò um thì ôi thôi chán. Cũng không phải gân 100% mà là nửa gân nửa da. Nước dùng tạm ổn, không xuất sắc cũng không có gì chê trách. Ăn da-gân mãi sẽ bị ngán, ăn chán vô cùng. Nồi lẩu cá bông lau thì xuất sắc hơn cả. Cá rất ngon, béo, nhiều mỡ. Mỡ cá rất tốt nên mình vô cùng thích nồi lẩu này, cá nhiều rất nhiều, nước dùng ngon, đồ ăn kèm rất được. Mỗi tội hơi ít bún :)))) Nói chung ở đây rẻ, mồi ok, ghé ngồi lai rai mấy li bia với anh em thì tuyệt ^^ P/s: thứ duy nhất làm tui ghét nhứt ở đây là 2 con chó. Tụi này chai lì rồi, đuổi mấy cũng không đi. Cứ lượn lượn sát sát vào đồ ăn, dụi vào người và đứng sát gần bên cạnh, ngồi ăn cực khó chịu luôn. Mà con nào con nấy to đùng chớ phải. Bực ds =.=
-
Quán này nằm trong kiệt. Đúng chất ngon bổ rẻ luôn. Mình ghé quán này rất nhiều lần rồi. Thức ăn thấm, khá ngon. Giá cả lại rẻ nữa. Lâu lâu khi nào chủ buồn thì thức ăn không được ngon thôi. ^^
-
Quán này mình có ghé 2, 3 lần rồi thấy chất lượng ổn nên kéo bạn bè về lại đây ăn uống Quán không gian sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình nên mình thích đến Chất lượng đồ ăn cũng khá là ổn luôn, bánh là món bạch ttuột 👍👍👍, kiểu đi đâu có bbạch tutuột thì gọi ngangay món đó Mình có gọi món lươn xào, con này to, điã đồ ăn làm ra cũng n😂hiều, chấm bánh mỳ giòn Cơm chiên dương châu khá vừa miệng, hạt cơm khô nên chiên lêlên nêm nếm cũng ok, lớp cơm cháy xén hơi giòn 👌👌👌 Lẩu hải sản, cá tôm mực, nước chua chchua cay cay 😎😎 Chất lượng ổn