Giới thiệu
- Địa chỉ: 163 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:30
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:30
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cuối tuần vừa rồi có nhậu cùng mấy đứa bạn ở đây, vì gần khu sinh viên nên quán giá rất bình dân. Từ 20k là đã có 1 món như bắp xào, trứng cuốc chiên sốt lá chanh... Đi đông nên tụi mình gọi cũng nhiều: Tôm nướng, bò nhúng ớt, bê hấp mướp, gà rang lá chanh... Các món nhìn chung ăn đều khá ok, thích nhất là bê hấp mướp, món này lần đầu ăn luôn. Bê không dai vừa ăn, hấp với mướp nên nước rất ngọt có thể ăn kèm với bún cũng ngon. Chắc sẽ ghé lại.
-
Thấy quán ni gần nhà nên đi test. Không gian rộng rãi, thoáng. Gọi món ếch rang lá chanh mang về. Món này giá 60k, làm cũng khá là lâu. Mỗi tội ếch không lột da nên ba má mình không ăn được, haha. Gia vị nêm nếm bị mặn quá, hic, còn cay nữa chứ, khuyến cáo ai không ăn cay được nên hạn chế gọi món này. Ếch cũng hơi ít mà lá chanh với sả phủ gần đầy luôn á. Giá 60k cũng bình thường vì nhiều chỗ thấy giá cũng tầm 50-60k rồi. Menu cũng đa dạng có mấy loại cá tên lạ chưa dám thử. Nhân viên ok
-
Tối qua mình có lùng ra quán này không gian k rộng nhưng thoáng mát Mình gọi 4 món trên cảm nhận của mình là lạ Ếch rang gà rang rất giòn mà ngon chua cay ăn rất đã với lá chanh và xả nhai giòn và thơm Bò nhúng ớt đây rất ngon luôn thơm phức ý thử đi ăn kèm bún sạch nước đó các bạn Quán này vừa rẻ vừa ngon đúng lời đồn ạ 4 đứa ăn không hết luôn mà chưa tới 300k Sẽ ghé lại thường xuyên
-
Lâu lâu đổi gó đi ăn mấy quán bên gần kiến trúc. chỗ này cũng gần chỗ trọ mình nên đi qua hơi gần quán mát mẻ menu quá trời món luôn, có nhiều món lạ lạ tôm nướng to, tươi và ngọt thịt còn mấy món kia bạn mình nó gọi, hơi nhiều dầu xí nên mình k ưng ăn, sợ béo phục vụ cũng nhanh
-
Hôm bữa sn 5 năm placevietnam mình đổi được code deli 100k nên gọi ship quán này cho gần. Mình coi trên menu deli có bê nướng với chả cá nên gọi 2 món. Tuy nhiên bên deli có gọi lại báo quán chỉ có bê non hấp mướp nên đổi sang món ni. Dù quán không xa nhà mình nhưng cũng phải chờ khá lâu luôn( gần 1 tiếng như bên deli thông báo trước). Món bê non bọc giấy bạc nóng hôi hổi, ăn cay cay, mướp hấp khá mềm, thịt bê không quá dai. Món chả cá đúng ngon, dai dai không có xương, mỗi tội quán không cho dưa leo hay kim chi ăn kèm nên hơi ngán chút. Chả cá 60k, bê non 70k, thêm phụ thu 10% và ship hết 171k giảm còn 71k. Nói chung là ổn