Giới thiệu
- Địa chỉ: 17 Nguyễn Đôn Tiết, P. Hải Châu, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Mỹ Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Mỹ Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Mỹ Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Mỹ Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Mỹ Liên
Vị trí
Đánh giá
-
-
.Không gian:quán nhìn khá rộng,mái thì chỗ có chỗ không,không có cửa để hứng gió nhưng vẫn cực nóng vì ít quạt,bàn ghế san sát nhau,lại là quán nhậu nên khá bức bối .Phục vụ:bình thường .Giá cả:quán nhậu bình dân,giá cả bình thường,nhưng lúc tính tiền nên kiểm tra kĩ hoá đơn vì có 1 số sai sót .Món ăn:đa số các món khá ngon so với giá bình dân,cơ mà mình thấy ốc ở đây không ngon lắm -Cá um:nước bình thường nhưng thịt cá dai dai rất thấm vị,không quá nặng mùi nghệ,rất ok -Chíp chíp hấp:nước hơi mặn nhưng thịt bình thường,không thấm -Ốc hương:vẫn chưa thấm vị -Sò nướng mỡ hành:khá ngon,có lẽ vì mỡ hành hợp khẩu vị mình -Sườn nướng:thịt mềm hơi dai,vị rất ngon nhưng ăn dễ ngán do có dầu mỡ nhiều -Chíp chíp xào cay:rất cay,vị bình thường
-
Quán sửa sang lại rộng rãi, khá đông đúc dù mình đi ngày mưa, menu đa dạng phong phú, giá lại rất rẻ. Các món được chế biến vừa miệng, tới lúc nào cũng phải gọi gỏi bao tử, sườn cây nướng với sụn gà. Nhân viên nhanh nhẹn, ít sót món dù họ không ghi lại luôn, 8 người đi ăn hết 600k. Rẻ no cho một cuộc tình
-
Quán này thì đi ăn suốt =)) rộng rãi thoáng mát. Khách lúc nào cũng nườm nượp. Do khách đông nên đồ ăn ra hơi lâu. Nhưng mà bù lại đồ ăn khá ngon. Gọi một cái lẫu là 2 đứa ăn căng bụng luôn :)) ở quán có món bò nhúng ớt siêu cay siêu ngon luôn.
-
Lâu lâu mới ghé lại quán này, vẫn đông, nhưng món ăn ra lâu quá, và gỏi cá trích cá ko được tươi.
-
Mỹ Liên thì ăn nhiều rồi bây giờ mới review cho quán đây. Không gian cũng rộng rãi thoải mái, nhân viên quán nhiệt tình tuy có lúc mặt hơi xị chút chắc do chạy liên tục :)). Đi 3 anh em thôi, kêu càng ghẹ rang muối, ốc hương sả ớt, vẹm nướng mỡ hành và 1 lẩu thái. Vẹm mỡ hành thơm nức, càng ghẹ hơi cay quá do mình ăn cay kém, ốc hương tươi rất chắc thịt. Lẩu Thái là mình ok nhất, vị đậm đà cay chua vừa đủ, rất ngon. Sẽ còn ăn ở đây dài dài