Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 12 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nhìn vào dãy đồ biển là thấy mê tít thò lò rồi ^^ Bạch tuột , tôm các kiểu bơi tứ tung ra đi được :)))), có nhiều loại để khách lựa chọn , có giá sẵn cả nên không sợ bị chém đâu Ngồi thích là nhìn tụi nó bơi bơi, to bực mập mạp :))))), ngon dã man luôn Mình chọn vài loại để ăn, thích con ốc hương, nhỏ nhỏ mà võ đầy người Con vẹn nướng mỡ hành hết sảy ra đi được Bạch tuột chấm bánh mỳ ^^ Giá cả ở đây khá ổn, hải sản thì tuỳ mùa, đúng vụ thi sẽ rẽ hơn Không gian rộng rãi, thoải mái, ngồi đây ăn đồ biển hướng gió biển
-
Đi đông người thì nhân viên chăm lo, đi 2 người tới ăn không thèm ngó. Chọn món dù chẳng có đưa menu, gọi nước uống trước mà 15p sau mới có, còn đồ ăn thì chờ gần 40p chưa ra. Bực mình để tiền nước lại rồi bỏ về. Thất vọng, sẽ không bao giờ trở lại.
-
Đây là tô cháo 600k mà mình ăn. Bọn mình tới quán gần 11h đêm. Lúc order tụi mình không biết ăn gì nên gọi cháo bào ngư. Mình hỏi là tính giá như thế nào. Anh chủ quán nói 40k/phần. Xong lại nói để hỏi lại nhân viên rồi đi đâu mất. Tui mình mới hỏi nhân viên thì nhân viên trả lời là tính theo đầu người, 40k/người. Okay. Thấy sai sai nhưng đã vào nên gọi 5 người. Nhân viên đem ra 1 TÔ DUY NHẤT! Lúc tính tiền, bill ghi 120k/tô x 5 = 600k :)))))) Vâng!! Rất biết cách làm ăn! Thấy khách du lịch rồi chặt chém muốn nói sao thì nói. Bọn mình đều là người làm service lại có người hiểu về luật nên đâu dễ dàng bỏ qua. Cự cãi 1 hồi bên mình đưa ra 2 giải pháp 120k/tô hoặc 40k/người cho anh ấy lựa chọn. Và tất nhiên là 200k.
-
Quán mang tên Hàu sữa nhưng hàu k ngon. Ăn không được tươi cho lắm. Mình gọi cua. Cua chắc thịt và nhiều gạch lắm luôn. Ưng ý nhất món này. Giá cua kgoảng 650k/kg.
-
Em chỉ muốn nói là hàu nướng phô mai tại sao cho phô mai con bò cười.... giá cũng chát mà chán quá Anh chị phục vụ cũng nhiệt tình, nhờ bóc tôm hộ cũng bóc luôn ._.