Giới thiệu
- Địa chỉ: 1409 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 230.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 230.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là lần đầu mình được ăn đồ Lào. Cảm nhận là có nhiều nét tương đồng giống Thái. Có điều vị chua thì thường thay bằng vị mặn đậm hơn. Đồ Lào cũng như người Lào, đơn giản mà thấm thía đậm đà. Đơn cử như gà rừng nướng, được tấm sơ 1 lớp gia vị, ăn rất giống gà ủ muối, thịt ngọt. Hay món gỏi đu đủ cay khá giống somtam Thái và hao hao...mắm dưa, ăn kèm xôi đã ra trò luôn. Ốc bươu thơm ngát, sạch, dĩa có 60k mà chù ụ ăn miết ko hết lun á. ốc ở đây đúng là rẻ bá đạo. Cái món thịt một nắng ni phải nói là tuyệt luôn, lai rai ngày mưa gió hết ý. Nó như thịt bò khô vậy đó. Do mình ko thik mấy món lẩu nướng nên ăn thì cũng ăn vậy thôi. Chung quy lại mấy cái đồ ở đây thì ngon 1, mà phần quan trọng là mấy loại nước chấm cực lạ. Mỗi món chấm với 1 thứ nước chấm riêng rất đắc sắc được làm từ lá chanh, ớt, cà...lạ lẫm lắm. Giá mình có up kèm menu, cực rẻ và bình dân nhé. Ở đây còn có mấy loại nước giải khát của Lào như pepsi, nước xoài, dừa hay beer. Ăn uống trọn Lào luôn nha. Thực phẩm cũng chuyển từ Lào về hết, chỉ có rau rá mua ở đây thui.
-
Đồ Thái thì ở ĐN mình nhiều quán chứ quán Lào thì mình cũng lần đầu mình thấy, mà ở gần nhà nữa chứ. Quán cũng mới mở thôi, không gian thoáng đãng. Mà đồ Lào thì mình cũng mới ăn lần đầu, được nhân viên tư vấn thì gọi thử ốc lào, xụm đạt, gà nướng, bò gát bếp. Món ở đây nói chung cũng khá rẻ, mấy món lạ nhưng ăn cũng ngon và hợp vị. Chắc sẽ ghé lại thử các món khác.
-
Quán ni gần nhà mình nè, hình như chỉ có mỗi quán ni là bán đồ lào trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Đà Nẵng cũng ít nữa. Giá thì rất sinh viên luôn, từ 15K cũng có nữa. Không gian tuy không rộng lắm những cũng khá là thoáng mát, nhân viên nhiệt tình thân thiện. Có nhiều loại nước của lào nhìn khá lạ và hương vị cũng khang khác so với Việt Nam nữa. Quán nằm khá khuất nên chú ý xíu mới thấy.
-
Quán ni gần nhà mình nè, bán mấy món lào, nghe và nhìn cách bố trí khá lạ luôn, thường thì nghe đồ Thái với đồ Lào khó ăn, nhưng mà mình thấy mấy món này cũng dễ ăn lắm, nghe đâu nguyên liệu nhập trực tiếp từ Lào nên cũng yên tâm lắm, mình thích nhất là món gà rừng nước, thấm đều giá vị, nướng vừa chín tới, thịt không bị bở nữa. Nhiều món nước lào thú vị. Nhân viên nhiệt tình và thân thiện lắm.
-
Quán này hơi xa trung tâm 1 chút mà nghe đặc sản Lào nên cũng muốn đến ăn thử xem tn, lâu nay toàn đồ thái hàn các thứ chứ nghe lào cũng hơi lạ đó. Đa số là mấy món nhậu, thịt thà cá mú gì cũng tươi rói hà. Thích cái món gỏi gì đó không nhớ tên, vị rất lạ và bắt miệng. Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình, tư vấn nếu khách băn khoăn k biết gọi gì. giá cả cũng ok, nhậu bình dân mà, k quá mắc cũng k quá rẻ. sang đây đổi gió cũng hay