Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 15 - 16 Trục Tây Bắc 1, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này có món sườn nướng cực kì ngon miệng. Rất hao bia vs mồi. Vị trí quán cũng dễ tìm. Từ cầu vượt ngã 3 huế nhìn theo hướng ông phật to to đi theo hướng đó là đến quán :). Giá ở đây cũng mềm. Bạn nào mà đi tập tạ với gym đồ thì vô gặp ông chủ quán nhá. Body vạm vỡ. Ngoài món ngon ra thì không gian quán cũng khá đẹp, đi tầm 4h-5h thì có ngắm được hoàng hôn nữa. Nhân viên quán ở đây cũng nhiệt tình, món ra cũng nhanh không phải đợi lâu, đồ nướng có, hải sản có. Tóm lại quán này rất ok
-
Quán này mới mở mà gần nhà mình nữa. Quán rộng và thoáng lắm. Chị chủ người ngoài Bắc nói giọng dễ thương cực kỳ. Đồ ăn cũng mang âm hưởng của Bắc luôn thì phải. Thích món cá lóc nướng này ghê. Cá tươi mà trang trí đẹp nữa. Chiều chiều rủ anh em đồng bọn ra đây hàn huyên thì tuyệt.
-
Chỗ này cũng khá dễ tìm, chạy hướng khu đô thị tây bắc trên cầu vượt ngã ba Huế. Giá cả ở đây khá rẻ nên nhậu thả ga mà không sợ mấy cha phá mồi. Nhóm 4 ng tụi mình ăn lẩu, món rau càng cua trộn, thịt bê, cá nướng. Món nào cũng toẹt vời ông mặt trời. Nhưng mình ấn tượng với món rau càng cua trộn thịt bò. Thậm chí mình không ngửi thấy mùi khó ăn của rau càng cua luôn. Nó thấm vị dã man. Ngồi đây không gian thoáng và cũng khá đẹp. Sẽ ghé lại
-
Mới đi ăn về. GIá cả phải chăng mà chất và lượng thức ăn thì tuyệt vời. Gọi 1 chai suối, 1 coca, 1 heo nướng, 1 càng cua tôm thịt, 1 cá kèo nướng. Tổng thiệt hại là 193k. Cá kèo nướng thấm, chấm mắm me ngon tuyệt. Heo thì toàn thịt nạc với ba chỉ thôi. KEke. Trộn càng cua vừa miệng, có mùi vị thơm lắm. Phục vụ dễ thương, nhanh nhẹn. Ko phải đợi lâu. Nói chung là tuyệt vời. Hơn nữa vì gần nhà nên sẽ ăn ở đây dài dài. Ngày hôm ni đi ăn ở quán quả là sáng suốt. KAka. Có cái mấy ông khách già rồi mà cứ chọc chọc này nọ. Hơi khó chịu. Còn quán thì quá ọ. Hy vọng lần sau không gặp phải mấy thể loại nớ, ăn ngon miệng hơn keke
-
Đừng bao giờ ăn món lẩu bò tây tạng ở đây, vừa dở vừa đắt, tên hay vậy chứ là thịt bò thường thôi, xắt lát mỏng dính. Vậy mà nghe nói đây là món đặc sản của quán. Các món khác ăn cũng được, nhưng món nào cũng chỉ chút xíu, gắp vài đũa là hết, nên nhìn giá vậy chứ không rẻ tí nào. Món nướng chờ quá lâu.