Giới thiệu
- Địa chỉ: 1253 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán chuyên món đồng quê. Mới vào sẽ được dọn free khai vị tuỳ ngày, khi thì dĩa dưa leo chấm muối, khi dĩa dưa cải chua và cuối buổi cũng free 1 dĩa khoai lang luộc muối mè. Ăn ko nổi xin cái bao đem khoai về nhà, vẫn vui vẻ, hihi Mình ko khoái món đồng quê lắm nhưng quán này chế biến ổn nên cứ gọi là gắp tơi tới, he he. Chủ quán rất nhiệt tình. Nói chung lâu lâu ngán hải sản sẽ ghé quán làm mấy con chim rô ty, vài chục e nhái xào sả ớt và sẽ mê mẩn với cá giếc ụ trứng nấu rau răm. Chẹp, nhắc tới lại thèm.
-
Được mấy anh bạn rủ đi ăn thịt chim đồng nên cũng tò mò háo hức lắm luôn. Quán nằm ở khu trường kiến trúc và khá nhiều quán nhậu xung quanh nhưng quán này lại khá đông khách. Quán có không gian mở nên thoáng mát tụi mình ngồi ngay vỉa hè mát mẻ và thoải mái. Mới vào quán cho một dĩa vả chấm mắm ruốc khai vị, ăn lạ lạ vui miệng. Nhìn qua menu thì quán chuyên bán các món ăn kiểu cá đồng, chim đồng và có cả ếch nhái nữa. Tụi mình gọi khá nhiều món : tép đồng, nhái chiên bột, chim cuốc nướng, gà nước nướng và gà lên mâm. Cơ bản là đồ ăn okie, ướp không quá nhiều gia vị khi ăn còn cảm nhận được vị ngọt và thơm của thịt. Nói chung quán này khá okie. Giá cả của quán cũng nhiều loại, Chim sẻ thì 15k/con nhưng hơi tiếc là tụi mình vào vừa hết nên không được ăn, thấy bàn bên cạnh ăn mà với mình chắc phải ăn 10 con mới có cảm giác quá. :V Chim cuốc nướng ăn ổn, cũng nhỏ xíu xiu. Nói chung đi ăn đồ ở đây đúng kiểu ăn hương ăn hoa chứ ăn no thì đừng gọi chim hi hi.
-
Mới ăn quán này tối qua, đồ ăn ngon và rẻ đặc biệt là các món chim, gà, ếch và ốc. Gà hấp hành rang muối hay nướng đều ngon, ốc bươu thì khỏi chê. Thực đơn khá nhiều món nhưng nên chọn đặc sản trong ngày mà họ ghi ở bảng cho tươi ngon. Khách đc free 1 đĩa khai vị dưa cà muối ruốc và 1 đĩa tráng miệng thường là khoai sắn, có ngày có cả khay sim 😀😃😄
-
Hôm trc ăn k để ý tối qua mình đi ăn lại gọi món càng cua trộn thịt bò, đưa ra tá hoả khi thấy rau hình như chưa đc rửa. Kêu chủ quán ra họ xin lỗi nói sơ suất của nhà bếp -_- làm mọi ng mất cả hứng ăn... Nói chung là tệ lắm chắc k bao giờ lên ăn ở đây nữa.
-
Quán chuyên món đồng quê. Mới vào sẽ được dọn free khai vị tuỳ ngày, khi thì dĩa dưa leo chấm muối, khi dĩa dưa cải chua và cuối buổi cũng free 1 dĩa khoai lang luộc muối mè. Ăn ko nổi xin cái bao đem khoai về nhà, vẫn vui vẻ, hihi Mình ko khoái món đồng quê lắm nhưng quán này chế biến ổn nên cứ gọi là gắp tơi tới, he he. Chủ quán rất nhiệt tình. Nói chung lâu lâu ngán hải sản sẽ ghé quán làm mấy con chim rô ty, vài chục e nhái xào sả ớt và sẽ mê mẩn với cá giếc ụ trứng nấu rau răm. Chẹp, nhắc tới lại thèm












