Giới thiệu
- Địa chỉ: 116 Bế Văn Đàn, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 45.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 45.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Carrot - Gà Hấp Hành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Carrot - Gà Hấp Hành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Carrot - Gà Hấp Hành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Carrot - Gà Hấp Hành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nhậu Carrot - Gà Hấp Hành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trên đường bế văn đàn - ngã tư có 3 quán nhậu hoàng tử- lọ lem - carot đều cùng 1 chủ :) Không gian thoáng - nhưng chổ để xe hơi khó Đồ ăn làm cũng tạm Ếch nuôi nên hơi tệ Sứa trộn toàn xoài Bò nhúng ớt tạm ổn Nói chung là chỉ phù hợp cho tiệc tùng liên hoan chứ
-
-Bánh tráng: dở, ko ngọt...tương ớt thì bột ko -Bò nhúng ớt : quá nhạt 75k -Dìm heo nướng: ngon, đậm đà -Ếch chiên bơ: 65k mà được có mấy miếng -Sứa trộn: toàn xoài, ko thấy sứa mô hết 40k -súp hải sản: rất ngon -Quán đóng cửa sớm, khách còn ngồi đó mà nhân viên chồng bàn chồng ghế lên...đuổi khéo...bất lịch sư -Nói chung đồ ăn rẻ
-
Quán nằm ở vị trí dễ tìm. Không gian rộng rãi thoáng mát. Nhân viên nhanh nhẹn. Thực đơn nhiều món đa dạng. Dĩa trứng cút bưng ra trước tiên là trứng cút lộn, mình hỏi trứng cút lạc bình thường thì không có. Món gỏi rau càng cua có nước sốt khá ngon, vừa miệng. Gọi món gà hấp hành, gà thì chờ hơi lâu, gần cuối mới bưng lên. Có món miến lòng gà đi kèm thì bưng lên trước tiên. Lòng gà thì mình thấy hơi ít, hành ăn ngập mặt, mình ăn đến chén thứ hai mới có dấu hiệu của lòng gà :))) Gọi món lẩu cá lóc. Nước lẩu ngon, thấy khá giống món canh chua của người miền Nam, cá nhiều, nhưng là cá nuôi nên ăn không thích lắm :))). Cuối cùng cũng bưng món gà lên, chia làm hai dĩa, nhìn khá nhiều. Ăn kèm muối tiêu chanh. Có thêm lá chanh rải phía trên, khá thơm. Có điều kì lạ là kêu hẳn một con gà mà lúc bưng lên chỉ có một cái chân thôi :))) chắc con gà này chỉ có một chân :> Nhìn chung khá ổn.
-
Tổ chức sinh nhật tại đây vì 2 quán kế bên khá đông phải đỗi quán. Vào quán lúc 8h đến 9h45 nhân viên quán xếp chồng ghế lên nhau và rào hết cả quán đến 10h thì tắt hết đèn xung quanh dù bàn sinh nhật mình vẫn đang bt ko một ai đến nói hay thông báo gì mình Ko bao giờ đến lần 2 và bạn bè mình cũng vậy
-
Hôm nay được bạn dẫn đi ăn ở quán này. Nghe mới biết xung quanh đều cùng 1 chủ gồm Lọ Lem, Carrot và Hoàng Tử Quán. Tối Chủ Nhật nên khách rất đông, cả 3 quán nhưng quán nào cũng đều gần đầy chỗ ngồi, nhưng cũng may mắn nên kiếm được bàn để nhậu nhẹt. Thực đơn phong phú, không chỉ hải sản mà còn đa dạng các món làm từ thịt. Nên sự lựa chọn tốt nếu muốn tổ chức tiệc tùng ở đây. Giá cả cũng vừa phải - giống các quán nhậu bình thường khác. Dù quán đông nhưng phục vụ rất nhanh và món ăn được nấu vừa miệng. Có dịp sẽ quay lại đây ủng hộ quán.