Giới thiệu
- Địa chỉ: 43 Ngô Thì Nhậm, P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 29.000 ₫ - 179.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 29.000 ₫ - 179.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chiều hôm qua chạy dạo phố lạc lên tới tận đây thì thấy đói bụng nên thấy quán cũng sạch sẽ nên ghé vào ăn thử thì được cô chủ xinh đẹp tư vấn cho món xôi gà hấp hành và gỏi cá hehe. Gà hấp hành ngon tuyệt vời luôn á. Nhìn con gà là đã biết gà ta rồi, xé thịt ra ăn thì càng k chê vào đâu được. Thịt mềm, k bị bở cũng k bị dai luôn. Xôi chiên cũng max level ngon luôn, lớp ngoài thì đc chiên giòn rùm rụm, lớp trong thì dẻo, được ướp gia vị vừa phải nữa. Gỏi cá cũng ngon nhưng có điều hơi cay. Món này thì phải cây mới át mùi tanh được mà mình thì k ăn được cay nên mới thấy cay :v
-
Mình hay nhậu ở đoạn đường Ngô Thì Nhậm này và cảm thấy rằng hầu hết các quán nhậu ở đây đều khá ngon, trong đó có Beer Phố. Quán này chuyên về gà, nhưng có điều mùi vị không quá vượt trội. Rau sống nhiều và bánh tráng cũng ngon, cuốn vào rất dễ chứ không mỏng tanh như nhiều chỗ khác, có thể xin thêm tùy ý. Nhìn chung thì nơi này giá cả tương đối phù hợp và phục vụ được cho nhiều đối tượng, kể cả sinh viên.
-
Bè lũ định kéo nhau ra ngoài biển mà đi ngang qua thấy quán mới mở sáng sủa, sạch sẽ vs thoáng nữa nên kéo nhau tấp vô đây. Menu nhiều chi mà nhiều. Giá cũng oki. Khu sinh viên mà hehe. Lúc vào quán cũng còn sớm, khách chưa đông nên gọi món bếp làm khá nhanh. Trong time chờ đợi thì bon chen xin chụp ảnh ké bàn bên cạnh (ai kêu mấy anh chị chụp chọt nhiệt tình quá chi haha). Bàn mình thì gọi chíp chíp hấp, gà, gỏi cá và mực. Gỏi cá ở đây ngon nà. Hồi trước ăn gỏi khô ở Thanh Hương mà k ưa bằng. Chắc mình hợp gỏi ướt hơn. Có điều rau chưa đa dạng và thực ngon nếu ăn với gỏi. Gà ta con nhỏ giá 149k. Nhỏ mà thịt ngon lắm nghe. Xé trộn ăn mê luôn. Các món khac ăn cũng khá ổn. Thôi, từ giờ có thêm quán nhét túi để khỏi phải suy nghĩ ở đâu khi đám bạn tụ tập rồi.
-
Lâu lâu cùng đám bạn vi vu lên Hòa Khánh ăn nhậu 1 bữa cho hoành tráng. Thấy placevietnam đăng quán này nên cũng tạt qua ăn thử cho biết. Mình gọi gỏi cá ướt, xôi chiên và gà hấp hành. lần đầu tiên mình ăn gỏi cá nhưng cảm thấy cá hợp khẩu vị. Cá được làm kĩ, ngâm nước dùng mặn mặn ngọt ngọt, cay xé lưỡi luôn. Nhờ cay nên không cảm thấy tanh. Xôi chiên cũng khá ok. Tuy nhiên hơi cứng ở ngoài viền. Nhân xôi theo mình cảm thấy thì hơi còn mùi. Gà hấp hành khá ngon. Gà ta được quán lấy ở tận quê nên ngon, thịt mềm, ngọt chứ không bở nên ăn khá hợp khẩu vị. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát.
-
Lại thêm một quán ăn ở con đường ăn nhậu chơi ^^. Quán mới mở, nhưng mình thấy đồ ăn cũng ngon lắm ợ. Phục vụ nhanh, nhiệt tình nữa. Gía cả cũng hợp lý ( có cao hơn các quán xung quanh 1 xí, chắc có lẽ đây là điểm khiến quán hơi vắng khách ). Bàn ghế ngồi cũng không thoải mái bằng meo meo hay mấy quán khác, không gian hơi chật chội, lại kê quá nhiều bàn ghế , điều này khiến không gian nhìn chật hơn. Để hút sinh viên thì nhìn ngoài nó hơi sang chảnh, để hút khách đi làm thì quán lại có nội thất sinh viên ^^ . Tuy nhiên, các bạn nên ghé tới ăn thử xem sao, theo cảm nhận của mình thì rất ok ^^