Giới thiệu
- Địa chỉ: 504 Đường 2 Tháng 9, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy placevietnam giới thiệu chỗ này có lẩu hải sản khổng lồ mà giá rẻ 150k thì pải nên chắc chắn phải thử rùi. quán ngày xưa bán khá có tiếng ở nguyễn văn linh nên chừ chuyển sang chỗ mới khách vẫn đông và bán cả ngày luôn. Ngoài lẩu tiến vua thì còn có thêm khá nhìu đồ mồi khác như tôm tít rang cháy tỏi. Mực hấp ngon, gà trộn ngon. Nói chung đồ ăn và hải sản tươi ngon, quán lại sạch sẽ hơn đia điểm cũ nhiều. Gía thì bình thường bình dẫn dễ ăn. Phục vụ chuyên nghiệp và nhanh nhẹn
-
Thực tế khác xa với quảng cáo. M thề là đi ăn 1 lần và k bao giờ quay lại nữa. Vô ăn nồi lẩu kêu mà hơn 1 tiếng đồng hồ mới đem ra dù món lẩu m nghĩ chỉ cần xếp đồ tươi sống vô là được. Nhân viên khách ăn xong k chịu dọn bàn để khách vô sau tự dọn. Nhân viên cứ đi qua đi lại mà kêu k ai trả lời. Chưa bh đi ăn quán nào tệ như quán này. Lẩu cũng dở tệ
-
Chất lượng thật sự khiến mình thất vọng. Đồ ăn nhìn thì vậy chứ có cái tươi cái không còn tươi nữa. Nước dùng nêm nếm nhạt, không đủ độ chua cay. Ăn một lần cho biết và chắc sẽ không quay lại.
-
Thèm ăn ram tôm đất Bình Định mà không biết nơi nào bán. Nghe đứa bạn chỉ chỗ này có nên qua ăn cho đỡ ghiền. Dĩa ram khá nhiều, trình bày đẹp mắt. Ăn ram cùng với lá cải tươi và dưa cải muối chua. Ram chiên giòn nhưng mình ăn trúng bữa nhân có nhiều thịt mỡ nên hơi ngán chút.
-
Lẩu tiến vua nhìn khá hấp dẫn,bắt mắt. Giá cả dễ chịu. Tuy nhiên nước lẩu nhạt, k có vị gì đặc sắc. Không biết ai là nhân viên, mỗi lần muốn gọi gì phải đợi khá lâu. :3 sàn bên dưới lại hơi bẩn, giấy và nước vương vãi. Nghe lẩu tiến vua đi ăn cho biết, nhìn hoành tráng chứ thật sự không ngon.