Giới thiệu
- Địa chỉ: 302 Phạm Cự Lượng, Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hà Điệp - Bánh Xèo & Nem Lụi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hà Điệp - Bánh Xèo & Nem Lụi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hà Điệp - Bánh Xèo & Nem Lụi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hà Điệp - Bánh Xèo & Nem Lụi
[Thực đơn] - Quán Ăn Hà Điệp - Bánh Xèo & Nem Lụi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mấy đứa em rủ đi mấy lần rồi, mà giờ mới có dịp ghé. Mọi lần đi ngang qua lúc nào cũng đông nghịt khách hà. Hôm nay đi cũng đông không kém. Rau sống ngon, thích nhất xoài. Bánh xèo ăn cũng được. Nem nhiều ngon, ngọt, thấm lắm. Nước chấm mang một chén to, xong tự chia ra, rất là tiện, đỡ phải ngại mỗi lần xin thêm nước chấm. Order hơi lâu chút xíu thôi tại khách gọi là làm trực tiếp chứ không phải là hâm lại bánh làm sẵn. Bánh vs nem nóng mà bốc khói luôn, nhìn là muốn ăn liền. Giá cả cũng phải chăng lắm nha.
-
Trời nóng đi ăn bánh xèo thì hơi khùng thật, cảm giác mất ngon hẳn mấy phần. Khu Phạm Cự Lượng này khá nhiều quán bánh xèo, mình vào đại quán này. Trong nhà hết bàn đành qua bên đường ngồi vỉa hè. Ấn tượng đầu tiên: quán quá mất vệ sinh. Bàn đầy dầu mỡ, ống đũa dơ quá. Mình gọi 1 dĩa bánh xèo với 6 cây nem. Bánh giòn, nóng, nước tương ổn. Rau sống ko được tươi. Nem lụi to, ngon. Nhân viên như mới vào làm hay sao ấy, cứ ngớ ngớ mình phải nhắc đi nhắc lại mấy lần mới đem đồ ra. Đồ ăn cũng được ko đến nỗi nào mà bàn ghế dơ quá chắc lần sau mingf ko dám ghé nữa hic
-
Trước giờ mình hay ăn ở đây, bánh gìon, thơm mà gần đây nắng nóng nên ít đi hơn. Hôm qua thèm quá quay lại thì gặp em nhân viên mới vừa nhăn nhó vừa hỗn. Nhân viên kiểu gì mà mang đĩa bánh ra vứt từ góc bàn cho đĩa trượt dài ra giữa bàn, xin thêm rau thì làm thái độ y như mình ăn rau không bánh xèo vậy, đã vậy còn nói khó nghe, thiệt sự muốn quay lại ăn nhưng ko thích thái độ này.
-
Trời này thì chỉ có bánh xèo chắc là món mà ai ai cũng thèm luôn trời lạnh lạnh, thêm mưa lâm thâm nữa ngồi cạnh cô chủ đổ bánh xèo thì cứ gọi là ăn tì tì á. Mình ăn bánh xèo của hàng này từ thời còn là sinh viên kia, lâu lắm rồi. Giờ thì lâu lâu vẫn ghét lại mua về nhà ăn, Bánh xèo ở đây khá ngon, làm nhìn sạch sẽ hơn các chỗ khác và được cái rau sống nhìn sạch, tươi chứ không kiểu ô tạp í nên khi ăn cũng đơn lo bớt.
-
Đây là quán bánh xèo mà mình hay ăn vào cuối tuần nhất luôn. Gặp bữa hôm qua cuối tuần được ở nhà mà trời thì mưa mưa lạnh lạnh nên bị thèm bánh xèo quán này. Lúc mình tới ăn thì quán cũng khá là đông khách. Mình đi hai người thôi nên chỉ gọi 5 cây nem lụi với 2 cái bánh xèo thôi. Nem mới nướng xong thơm và ngon lắm í, nem lụi ăn nóng mà còn dai dai nữa.