Giới thiệu
- Địa chỉ: K75/15 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 15:30 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dì Huê - Bánh Canh & Bột Lọc Chiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dì Huê - Bánh Canh & Bột Lọc Chiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dì Huê - Bánh Canh & Bột Lọc Chiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dì Huê - Bánh Canh & Bột Lọc Chiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dì Huê - Bánh Canh & Bột Lọc Chiên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bánh canh trong hẻm nhỏ đường Hùng Vương. Ở đây có bánh canh chả riêu bột gạo và bột lọc, chả trộn và bột lọc chiên. Bánh canh giá 22k/ tô, chả trộn 15k/dĩa, bột lọc 10k/ dĩa ( 10 lát bột lọc ). Với mặt bằng trong hẻm sâu thì mình thấy giá bánh canh hơi đắt. Quán nêm gia vị thấm thía, nghe nhiều mùi ruốc. Nhân viên phục vụ thì cũng đôn đả nhưng bà chủ có vẻ chảnh kiểu quán đông người ăn nên không cần khách.
-
Hôm nay mấy anh rủ đi ăn bánh canh nên chọn quán này. Quán bánh canh này đông khách và có tiếng ở đà nẵng rồi. Quán mớ tầm 3h chiều đến tối khoảng 7h là hết sạch rồi. Tô này giá 25k có chả cá, riêu cua và 2 quả trứng cút. Bữa ni mình ăn sao thấy k ngon như lúc trc nhỉ. Giá thì cao hơn. Quán này đi vô kiệt vòng quèo lắm. Quán nhỏ xíu à.
-
Thấy đánh giá cũng tốt nên ghé thử xem sao. Quán nằm sâu trong hẻm khó tìm, nơi để xe và quán nằm cách xa đi bộ khá bất tiện. Mình gọi 1 bột lọc chiên và 2 tô bánh canh ( 1 bột mì 1 bột lọc ). Bột lọc OK nhưng nước chấm pha hơi loãng, chấm nhiều lắm nhưng ăn vs bột lọc vẫn thấy nhạt. Điều làm mình không thích nhất là chờ bánh canh quá lâu, tận 20', trong khi mình sốt ruột hỏi thì mấy chị cứ kêu chắc sắp có rồi ậm ờ cho qua, thái độ ko mấy thân thiện. Bánh canh với chả và riêu cua đều ngon, nước ngọt đậm vị. Có điều bột lọc thì cứng chứ ko dai dai. Không gian ẩm thấp chật hẹp. Đồ ăn hơi mắc so với mặt bằng chung trong khi quán lại trong hẻm. Ngon nhưng hơi thất vọng
-
Mình ở đây lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên ghé quán. Nghe bạn giới thiệu bánh canh ở đây ngon có tiếng. Hôm nay đi ăn thử xem sao. Ấn tượng đầu tiên là cái quán nhỏ xíu nằm tận trong kiệt, đi cua cua vẹo vẹo mới tới. Lúc mình tới cũng gần hết khách rồi. Gọi 1 phần bột mì, 25k có chả cá, chả cua, trứng. Nước ngọt. Hơi cay Phục vụ chậm
-
Thật sự không biết nói gì ngoài 2 từ thất vọng. Cũng tại tội tò mò ham hố nghe theo placevietnam mà đi ăn thử, đến nơi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là quán trong hẻm nhỏ, xe để ở chỗ khác sau đó đi bộ vô quán. Tiếp đến là tô bánh canh, phải nói là SIÊU ÍT, mình gọi tô nhỏ mà không ngờ bưng ra như tô em bé, bánh canh được mấy sợi, vớt vài đũa là hết. Nước ngọt, chả cá cũng nhiều mà sao không có bánh canh??? Tô nhỏ 18k tô lớn 25k, giá như vậy sao mà chất lượng nghèo nàn quá. Ngồi ăn thì muỗi bm luôn, trời nóng mà ngồi quán đó ăn món này thì thôi e xin thua. Bye bye, not see you again