Giới thiệu
- Địa chỉ: 302 Phan Chu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Quán Cỏ - Ẩm Thực Bò Việt
[Professional] - Quán Ăn Quán Cỏ - Ẩm Thực Bò Việt
[Professional] - Quán Ăn Quán Cỏ - Ẩm Thực Bò Việt
[Professional] - Quán Ăn Quán Cỏ - Ẩm Thực Bò Việt
[Professional] - Quán Ăn Quán Cỏ - Ẩm Thực Bò Việt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần thứ 3 ghé quân đồ ăn rất ngon.tuy nhiên lân này trúng chủ nhật quán đông ,nhân viên thiếu chuyên nghiệp gọi quên trước quên sau.đợi gần cả tiếng đói rã
-
Quán này sạch sẽ và thích hợp đi gia đình hoặc đặt tiệc. Giá cả củng vừa phải. Mỗi dĩa giá cao nhưng củng khá nhiều đồ, tuy nhiên vị thì không đặc sắc lắm. Mình đi 3 nguời ăn 3 món no căng bụng mà hết có 200k ( có khuyến mãi mua 1 bò nhúng ớt tặng 1 bánh hỏi thịt nướng, dĩa to oành). Ngày mình đi ăn buổi trưa có 3 bàn thôi nhưng mà nhân viên phục vụ chậm chạp quá. Trừ phần phục vụ thì còn lại khá ok. Sẽ ghé lại quán vào lần lần sau.
-
Đã vào ăn 2 lần nhưng toàn ham ăn nên chả chụp choẹt được gì. Lần đầu ăn ấn tượng tốt nhưng lần sau lại bị thất vọng. Quán dễ tìm, không gian rộng rãi sang trọng. Giá cả theo mình thì vẫn chấp nhận được. 2 người 200k no luôn cả ngày. 2 lần mình đều gọi menu giống nhau: - sườn xào chua ngọt/ sườn kho - canh chua cá bớp - rau mồng tơi xào tỏi/ rau muống xào tỏi Món sườn xào chua ngọt ngon, đậm đà, bắt mắt. Canh chua lần đầu ăn rất tươi và ngon. Cá nhân mình là người rất kén ăn nhưng phải công nhận là canh chất lượng xứng tầm giá cả. Tuy nhiên lần sau vào lại không như thế. Canh hơi nguội, lại cứng và có mùi tanh. Nói chung là hơi thất thường. Mình vào buổi trưa khách cũng bình thường mà phục vụ lâu ơi là lâu. Ngồi gặm hết 2 cái bánh tráng chấm xì dầu hết gần 1 tiếng mới có đồ ăn bưng ra. Đói muốn bực. Nhân viên có vẻ không nhiệt tình lắm. Cũng không có người dắt xe. Mình cũng nghĩ là nên bố trí thêm quạt mát vào buổi trưa và có thùng rác nhỏ ngay cạnh từng bàn.
-
Ăn lẩu nấm bò thì tạm đc 150k Nhưng nghêu nướng mỡ hành thì quá tệ, ăn mà toàn mùi dầu và khói ko có vị nướng. Nghêu lèo tèo mà còn nhỏ xíu :3 Phục vụ chậm chạp :3
-
Đến ăn sáng ở đây 1 lần rất ấn tượng vs nước dùng vì nước rất ngọt và thơm, nhân sinh nhật any nên dẫn ảnh đến đây ăn, mình đến sớm nên quán còn khá vắng, quán lúc nào cũng sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, quán chuyên về ẩm thực bò nhưng menu quán rất đa dạng, có cả hải sản và thịt heo, gà các kiểu, mình kêu 1 set 5 gồm búp bò bóp thấu, bò lạc cảnh và lẩu bà, gỏi rất ngon, chua chua ngọt ngọt, rất vừa miệng, hành tây còn hăng quá nên ko thể ăn dc, món bò lạc cảnh nghe lạ lạ, đem ra cũng chả biết là bộ phận nào của bò nữa:))), nhưng ăn rất ngon, mềm, thịt ướp rất thấm, cuốn cải chấm muối ớt ngon tuyệt,lẩu bò lú mở nắp lên đã thơm cực kỳ rồi, nước lẩu rất ngọt vị bò chứ không phải ngọt vị đường, nồi lẩu rất nhiều thịt cả thịt cục và thịt lát, lẩu ăn kèm vs mỳ trứng, nồi lẩu nhìn nhỏ nhỏ vậy chứ nhiều lắm, mình phải kêu gói về vì 2 đứa ăn ko hết, 1set 195k là khá ổn, ăn no nê lun