Giới thiệu
- Địa chỉ: 117 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
- Giờ mở cửa: 06:30 - 16:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 16:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay An Lạc Tâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay An Lạc Tâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay An Lạc Tâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay An Lạc Tâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay An Lạc Tâm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu đến quán đã có ấn tượng không tốt ! Không gian sạch sẽ, bàn ghế nhìn sang chảnh, có điều hòa 👌 Tuy nhiên hơi chật, người đông một chút là không có chỗ chen chân luôn. Phục thì khỏi nói 😌 Quán không đông nhưng được cái chờ rất lâu. Không biết có phải do quán toàn người trung niên nên thanh niên tụi mình bị bơ ? Gọi món 2 3 lần đều bị quên. Chờ hơn 20' xem tô mỳ quảng nghệ như thế nào. Hương vị bình thường, nồng mùi nghệ, không có gì đặc sắc (dù mình rất đói nhưng ăn vẫn không thấy ngon), cái này tùy cảm nhận mỗi người. Giá cả hợp lý, 2 tô mỳ 40k, ổn. Tuy nhiên đây sẽ là lần cuối cùng mình ủng hộ quán.
-
Mình rất hay ăn chay,🍽biết quán cũng gần một năm rồi.Hầu như tuần nào cũng ghé quán hai,ba lần 😻.Chắc đây là quán chay mình ưng ý nhất quá.Quán được trang trí ấm cúng,tinh tế.Không gian vừa đủ,rất sạch sẽ.Bước vào quán như đang bước vào chùa vậy,mát mẻ có nhạc thiền,lồng đèn trên trần,tranh ảnh các vị Phật,quote hay về Phật giáo...☺️Dù quán khá tiện nghi,xinh xắn nhưng giá cả đồ ăn lại khá rẻ.Chất lượng các món khá đồng đều,ngon,trang trí bắt mắt.Điều khiến mình thích nhất là các cô,chú anh,chị phục vụ ở quán,rất tận tâm,thân thiện,nhiệt tình👩🍳👨🍳.Hiếm có quán ăn nào mà mình nghĩ lại có được nhiều ưu điểm như An Lạc Tâm:Vui lòng khách đến,vừa lòng khách đi🌻.Chúc cho quán chay sẽ càng ngày phát triển hơn nữa.🌹🌹🌹
-
Mình chỉ ăn chay vào ngày rằm và ngày 1 thôi nên thường hay ăn ngoài. Có 1 địa điểm mình hay đến nhất là quán này vì mình rất thích không gian ấm cúng nơi này, sạch sẽ, và vừa bước vào quán nghe nhạc không thôi là đã thấy tịnh tâm rồi. Nên đây là nơi mình thường xuyên đến.
-
Quán gần nhà thế này mà bây giờ mình mới biết. Thích ăn chay nhưng gần khu này chẳng có quán nào nên toàn phải order hoặc chạy xa lắc xa lơ. Điều mình ấn tượng ở quán là có điều hoà mát mẻ, không gian ấm cúng sạch sẽ. Lúc nào cũng tươm tất. Nhạc cũng nhẹ nhàng phù hợp với không gian. Mình hay ăn cơm thố, cơm trộn ở đây nè. Ngon. Ăn một phần là no căng luôn. Canh thì đổi mỗi ngày nên không ngán. Sẽ là nơi mình thường xuyên đến khi muốn ăn món chay. Lần sau sẽ thử thêm nhiều món nữa. À chỗ để xe hơi bé nên đi trễ không có chỗ. Nhưng mà bác trông xe nhiệt tình nên có dắt giúp. Phục vụ quá ổn luôn. Gọi tầm 5' là có rồi
-
Được bạn dắt đến quán này xong bị nghiện luôn. Bản thân mình thì không ăn chay nhưng đôi khi thèm cũng mò đến đây ăn. Cơm thố ngon. Gỏi nấm giả bò cũng ổn. Các món còn lại khá ok. Lẩu ở đây cũng ngon cực kì. Không gian đẹp. Vào các ngày mùng 1 và rằm quán rất đông. Điêm trừ là chỗ để xe nhỏ